Dì ruột rung lắc cháu 7 tháng tuổi đến chết do không chịu ăn

( PHUNUTODAY ) - Bé gái 7 tháng tuổi bị chính người dì của mình hành hạ, sau đó bị bỏ mặc đến chết gây xôn xao dư luận.

Cô Zheng, 30 tuổi, người Trung Quốc bị cáo buộc là đã mất kiểm soát trong suốt 30 phút khi chăm sóc cháu gái Guo của mình. Được biết, khi sự việc.

Bao-hanh-tre-2

 Người phụ nữ được cho là đã bạo hành cháu ruột của mình.

Trước đó, vào ngày 22/3/2016, bé 7 tháng tuổi bị tổn thương não nghiêm trọng tại căn hộ của cô Zheng ở Lutterworth, Leicestershire, nước Anh. 3 ngày sau đó, đứa trẻ qua đời tại bệnh viện.

Theo các nhà điều tra, em bé 7 tháng tuổi đã liên tục bị người dì rung lắc, lặp đi lặp lại với một tốc độ nhanh chóng mặt khiến em bé bị chấn thương nghiêm trọng, não và phía sau mắt của cô bé bị chảy máu. Quá trình này diễn ra suốt 30 phút mà không ai hay biết.

Bao-hanh-tre

Em bé dù đã được gia đình kịp thời đưa đến bệnh viện nhưng thật không may mắn đã qua đời 3 ngày sau đó. 

Khi hành hạ xong đứa cháu của mình, người mẹ có 3 con này bình thản bỏ đi. 19h tối cùng ngày, khi bố mẹ em bé trở về thấy con mình trong tình trạng bất tỉnh mới nhanh chóng đưa bé Guo đến bệnh viện. Mặc dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cô bé vẫn không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Zheng nói dối rằng đứa bé ban đầu rất khỏe mạnh rồi em bị mất ý thức sau khi nghẹn thức ăn để che đậy hành động của mình. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra, cảnh sát cho biết nạn nhân đã phải chịu đựng một lực rất mạnh mới bị tổn thương như vậy.

Cuối cùng, cô Zheng khai nhận rằng mình đã bị mất kiểm soát khi cháu gái không ngừng khóc và không chịu ăn. Zheng đã bị buộc tội lạm dụng trẻ em và sớm sẽ bị đem ra xét xử vào đầu năm 2017.

Đây không là lần đầu xảy ra sự việc như trên, tại Mỹ cũng từng xảy ra vụ rung lắc trẻ nghiêm trọng khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài. Theo đó, khi mới chỉ 8 tháng tuổi, bé gái sơ sinh Cheyenne Rae, sống tại bang Spartanburg, Nam Carolina đã phải trải qua một biến cố quá lớn của cuộc đời.

Mẹ của cô bé Cheyenne đã được các bác sĩ thông báo rằng, con gái cô sẽ không sống sót qua đêm nay bởi những tổn thương nặng nề ở hộp sọ, bao gồm nứt vỡ và chảy máu não.

Nguyên nhân được cho là do chính bố đẻ của Cheyenne, trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, bị kích động vì con khóc mãi không ngừng đã điên cuồng rung lắc đứa trẻ mới 8 tháng tuổi. May mắn thay, sau 30 ngày nằm viện cùng nhiều ca đại phẫu thuật, Cheyenne đã bất ngờ trở về từ cõi chết.

Trước đó, tại TP. HCM từng xảy ra sự việc bé 2 tuổi bị người giúp việc đánh tử vong vì không chịu ăn.
Ngày 18/5, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) tạm giữ bà Phạm Thị Liên (47 tuổi) vì nghi liên quan đến cái chết của bé gái 2 tuổi.

Sáng hai hôm trước, thấy bé la khóc không chịu ăn, bà Liên được cho rằng đã dùng tay đánh 2 cái vào vùng vai dưới cổ khiến bé khóc và ngất xỉu sau đó. Bé được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau sự việc, Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân cái chết và mức độ liên quan của bà giúp việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn