Tin phụ nữ 7/1: Bé gái 13 tuổi tử vong khi tiêm thuốc ở phòng khám

( PHUNUTODAY ) - Nạn nhân là bé gái Trần Huyền Linh (13 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM).

Kết quả xác minh vụ nam công nhân bị nghi rơi từ nhà ga đường sắt trên cao

Vào sáng nay (6/1) nam công nhân làm việc tại công trường nhà ga đường sắt trên cao được phát hiện nằm bất tỉnh ở lòng đường, đoạn ven sông Tô Lịch, Hà Nội.

Roi-tu-tren-cao-1483701175870

 Hiện trường nơi được cho là xảy ra vụ tai nạn.

Vào chiều cùng ngày ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng phòng Quản lý dự án 2 - thuộc Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) đã có thông tin cụ thể về vụ việc.

Theo đó kết quả xác minh cho thấy, không có công nhân bị rơi từ nhà ga trên cao xuống đất. Đây chỉ là vụ va chạm giao thông giữa nạn nhân và một xe máy, khi bị nạn nam công nhân này được xác định là đang sang đường.

Ngay sau đó đồng nghiệp và người dân xung quanh khu vực đã hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Danh tính nam công nhân được xác định là Lê Đình Hoàng (25 tuổi, trú huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Anh Hoàng được chuẩn đoán chấn thương cột sống, gãy xương bàn chân, hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện 108.

Bé gái 13 tuổi tử vong khi tiêm thuốc ở phòng khám

Nạn nhân là bé gái Trần Huyền Linh (13 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM).

Gia đình nạn nhân cho biết, cách đây 3 ngày, khi thấy Linh mẩn ngứa, nổi nốt đỏ hai bên đùi và sốt nhẹ, nên đưa tới phòng khám tư P.A ở huyện Củ Chi thăm khám.

be-gai-1483658681171

 Bé gái 13 tuổi tử vong khi tiêm thuốc ở phòng khám.

Tại đây, bác sĩ đã kiểm tra, rồi tiêm một loại thuốc (chưa rõ tên). Lúc sau, bé gái 13 tuổi nói mệt, rồi lịm dần.

Linh được chuyển tới một bệnh viện tại huyện Củ Chi rồi sau đó qua BV Nhi Đồng 1 và chuyển sang BV Chợ Rẫy.

Tới BV Chợ Rẫy, bệnh nhi đã rơi vào hôn mê sâu, và tử vong vào sáng 5/1. Các bác sĩ ở đây chẩn đoán Linh bị suy tim.

Bức xúc trước cái chết bất thường của Linh, gia đình đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an yêu cầu điều tra.

Trưa ngày 6/1, trao đổi với VietNamNet, ông Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Sở y tế TP.HCM cho hay, khi nhận được thông tin, sở đã cho Thanh tra xuống làm việc.

Hiện toàn bộ hồ sơ bệnh án, loại thuốc tiêm cho bé gái 13 tuổi đã được niêm phong.

Sở Y tế TP cũng yêu cầu phòng khám P.A, và các bệnh viện bé Linh chuyển tới cấp cứu báo cáo sự việc.

* Tên bệnh nhi đã được thay đổi.

Thanh Hóa: 1 người bị đâm chết tại tiệc tân gia

Ngày 6/1, thông tin từ Công an Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng do bị dao đâm.

Haulopcdao

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Vụ án xảy ra vào lúc 20h tối ngày 5/1, khi anh Nguyễn Văn Công (SN 1990) trú ở thôn Trung Phú, xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc tổ chức mời anh em, bạn bè đến tân gia nhà mới. Trong số những người bạn, anh Công mời Vũ Văn Thao và Nguyễn Văn Cường (SN 1990), trú ở Yên Nội, Thành Lộc, Hậu Lộc đến nhà để uống rượu mừng.

Trong lúc nguồi uống rượu giữa Cường và Thao đã có lời qua tiếng lại và dẫn đến xích mích với nhau, do quá nóng giận Cường đã dùng con dao bấm mang theo rút từ trong túi quần và đâm liên tiếp vào người Vũ Văn Thao 3 nhát, với 2 nhát vào lưng, 1 nhát vào bụng khiến anh Thao chết trên đường đi cấp cứu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp can ngăn.

Sau khi gây án, Cường đã đến cơ quan Công an đầu thú. Lãnh đạo Công an huyện Hậu Lộc xác nhận: “Đúng vào tối qua trên địa bàn xã Thịnh Lộc có xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết. Hiện cơ quan Công an huyện và Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.”.

Chồng đánh vợ rồi nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc trốn.... công an

Người đàn ông nghe hàng xóm đi báo công an việc anh ta đánh vợ, người chồng liền nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc –Thị Nghè (TP.HCM) để trốn gần 2 giờ.

anh-kenh-nhieu-loc

 Chồng đánh vợ rồi nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc trốn công an.

Nhân chứng cho hay 14h ngày 6/1, người đàn ông khoảng 35 tuổi đi nhậu với bạn rồi xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Trong lúc cãi vã, người chồng đã đánh vợ. Nghe có người đi báo công an, anh ta sợ hãi trèo qua lan can nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (đoạn qua phường 17, quận Bình Thạnh) để trốn.

Nhận tin báo, cảnh sát 113 cùng lực lượng chức năng phường 17 đã có mặt khuyên người đàn ông lên bờ, nhưng người này không hợp tác, vẫn ngâm mình dưới kênh.

Đến khoảng 16h, người chồng đánh vợ bơi thêm khoảng 100 m và nhờ người kéo lên bờ rồi bỏ trốn.

Công an phường 17, quận Bình Thạnh, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm anh người đàn ông bị cho là đánh vợ này.

Theo:  khoevadep.com.vn