Gần 2 tháng mẹ qua đời, Chi Dân chưa thể nguôi ngoai nỗi đau: "Con nhớ mẹ đến đau lòng"

( PHUNUTODAY ) - Gần 2 tháng sau khi mẹ qua đời, Chi Dân vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau.

Ngày 18/4, mẹ ruột của ca sĩ Chi Dân qua đời sau thời gian sức khỏe yếu. Gần 2 tháng trôi qua, Chi Dân vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi đau.

Mới đây, Chi Dân đăng ảnh kỉ niệm với mẹ và chia sẻ: "Mẹ ơi giờ này mẹ đang nơi đâu có quanh quẩn bên con hay mẹ đang ở một nơi nào đó?

Con nhớ mẹ đến đau lòng, mắt con cứ rưng rưng, cứ đến mỗi cửu của mẹ là con đi thả cá phóng sanh, đọc kinh. Hôm nay con sẽ hát 1 bài ý nghĩa về mẹ, giá như mẹ còn sống để được nghe thì hay biết mấy.

Ước gì con được ôm mẹ khóc như 1 đứa trẻ và được mẹ dỗ dành. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé mẹ. Bé Hiếu yêu mẹ nhiều".

chidan

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời động viên anh. Trước đó trong ngày mẹ từ giã cõi đời, Chi Dân cũng xót xa bày tỏ: "Cám ơn mẹ đã mang con đến cuộc sống này, hẹn kiếp sau mình lại làm mẹ con tiếp mẹ nhé. Vĩnh biệt mẹ, mẹ ra đi thanh thản, đừng bận tâm về con và anh chị em trong gia đình nữa. Bé Hiếu của mẹ đã trưởng thành và sẽ luôn nhớ những gì mẹ dặn dò, con yêu mẹ và gia đình này rất nhiều mẹ ơi".

Trước đó anh cũng đã đăng một bức ảnh thể hiện mình đã ổn định và sẵn sàng quay lại công việc. Anh cho biết mẹ là người đã động viên và dõi theo anh đi trên con đường nghệ thuật. Chính sự tâm lý, hết lòng vì con của mẹ nên nam ca sĩ đã quyết tâm theo đuổi bằng được và đã thành công như ngày nay. 

"Không phải khoe nhưng tuy trải qua một năm khó khăn, song điều khiến tôi vui nhất là xây lại được ngôi nhà cho mẹ. Nhà tôi vẫn còn ở được, nhưng tôi muốn mẹ được ở trong một ngôi nhà khang trang hơn chút xíu. Mẹ mình mà!

Tôi không biết mẹ còn sống được bao lâu nữa, nếu cứ chần chừ để năm sau, năm sau nữa thì không biết bao giờ mới xây được nhà cho mẹ.

Dù tôi chưa hoàn toàn đủ tài chính để xây nhà mới nhưng vẫn cố gắng hết sức. Tôi không biết mẹ còn sống với mình được bao lâu nữa, nếu cứ như vậy hoài thì không được. Tôi mà xây muộn thì liệu mẹ sẽ sống trong căn nhà mới đó được bao nhiêu năm? Thôi thì tôi cứ liều tay xây nhà, đến đâu thì đến.

May quá, từ lúc khởi công xây nhà show đến ồ ạt, thiếu bao nhiêu tiền xây nhà tôi lại lấy tiền đi show bù đắp vào, cuối cùng cũng hoàn thành xong căn nhà. Xây xong nhà cho mẹ, tôi vui và hạnh phúc nhiều lắm. Tôi đã làm được điều mà tôi tưởng chừng không thể làm được ở thời điểm hiện tại.

Tất nhiên, để vài năm sau thì chuyện này trở thành bình thường vì tôi sẽ tích góp được nhiều hơn. Nhưng trong thời điểm hiện tại, tôi có quá nhiều điểm xui xẻo nên phải cố gắng hết mình vượt qua nhiều thứ. Khi bắt đầu xây nhà, tôi dự tính là một khoản, nhưng lúc xây phát sinh nhiều thứ, chứ không còn là con số ban đầu. Tôi rất lo ngại. Sau khi xây xong, số tiền nhân lên gần gấp đôi", Chi Dân tâm sự.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link