Hí hửng tưởng được bố bế đi ngủ, ai ngờ cậu bé bị bỏ rơi phũ phàng chỉ vì nhân vật này

( PHUNUTODAY ) - Nhìn thấy bố bế "nhân vật thứ 3" đi ngủ mà cậu bé chỉ biết ngơ ngác đứng dưới chân cầu thang nhìn theo.

Đứa trẻ nào cũng muốn được sà vào lòng bố mẹ mỗi tối và được bố mẹ bế đi ngủ. Tuy nhiên, cậu bé dưới đây lại bị nhân vật này "cướp" bố ngay trước mặt mà chẳng thể làm được gì chỉ biết lặng người nhìn theo.

Ông bố trẻ đang nâng niu chú chó cưng trên vai.

Ông bố trẻ đang nâng niu chú chó cưng trên vai.

Theo đó, khi thấy bố bỏ rơi mình rồi nâng niu chú chó trên vai đi lên cầu thang thì cậu bé đã vô cùng ngỡ ngàng và chỉ biết đứng chặn đường. Dù vậy, ông bố trẻ vẫn thản nhiên bế "kẻ thứ 3" lên tầng để đi ngủ. Nhìn "kẻ thứ 3" được bố cưng nựng mà cậu bé chỉ biết đứng dưới cầu thang nhìn theo bóng của bố.

Cậu bé chặn đường bố nhưng cũng bất thành.

Cậu bé chặn đường bố nhưng cũng bất thành.

Cuối cùng cậu bé chỉ biết ngóng trông theo bóng dáng của bố.

Cuối cùng cậu bé chỉ biết ngóng trông theo bóng dáng của bố.

Thậm chí, dù đã làm đủ cách mà bố vẫn không mảy may quan tâm đến mình nên cậu bé đã phải mang chăn gối xuống nhà ngủ một mình nhìn thương vô cùng. Có lẽ chú cún béo ục ịch kia đang bị ốm nên mới được chủ nhân chiều chuộng hơn một chút.

Những khoảnh khắc này ngay sau khi được chia sẻ khiến ai cũng thích thú. Thậm chí, nhiều người hài hước nói rằng có lẽ cậu bé là con nuôi, chú chó mới là con ruột của ông bố kia. Bên cạnh đó, một số người cũng chia sẻ trường hợp tương tự của mình và cũng có chung cảm giác bị "ra rìa" giống cậu bé trong ảnh. 

Cậu bé đành mang chăn gối xuống nhà ngủ.

Cậu bé đành mang chăn gối xuống nhà ngủ.

“Nhớ đợt bố mẹ đi du lịch, trong nhà có rất nhiều thức ăn nhưng chỉ toàn thức ăn cho chó còn mình chẳng có gì để ăn.", một dân mạng bày tỏ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link