Không liên lạc được với chồng, vợ cầm dao chém đứt tay tình địch

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nhung gọi điện thoại cho chồng nhiều lần nhưng không liên lạc được, nổi cơn ghen, Nhung tìm đến phòng trọ của chị Dung và chém đứt 1/3 cánh tay chị.

Ngày 28/3, Công an TP.Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã ra quyết định tạm giữ Võ Thị Cẩm Nhung (34 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận A, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thùy Dung (28 tuổi, ngụ ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc), Nhung nhiều lần nổi cơn ghen.

Chiều 27/3, Nhung điện thoại cho chồng nhiều lần không được nên nổi cơn ghen. Khi phát hiện chị Dung đang ở phòng trọ Lợi Phát (thuộc phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc), Nhung cầm dao xông vào, chém đứt 1/3 cánh tay chị Dung.

Ảnh minh họa.

Sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu, nối lại cánh tay. Nhung cũng bị công an bắt giữ sau đó để điều tra.

Hiện Công an thành phố Sa Đéc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vụ việc tương tự đã từng xảy ra tại tỉnh Phú Yên. Tối 23/6, Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã thụ lý điều tra vụ bà Nguyễn Thị Lễ (vợ ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa) chém trọng thương cô Cao Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Sơn Nguyên.

Theo đó, sáng cùng ngày, thấy cô Tuyết đang mua hàng ở chợ Sơn Nguyên, bà Lễ bất ngờ giật dao của một hàng thịt lao tới chém. Nhiều người xông vào can ngăn, giải cứu cô Tuyết.

Ngay trong ngày, cô Tuyết đã được chuyển viện vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị do vết thương quá nặng. Chẩn đoán ban đầu cho thấy, cô Tuyết bị chém nhiều vết ở đầu, mặt, tay, trong đó một ngón tay bị đứt rời.

Bà Lễ khai nhận do nghi ngờ chồng ngoại tình với cô Tuyết nên ghen tuông. Theo Công an xã Sơn Nguyên, trước đó bà Lễ cũng đã từng đánh nhau với cô Tuyết và bị công an xã làm việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn