Kinh hoàng vụ chém đứt gân tay giữa Sài Gòn

09:50, Thứ hai 03/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Lừa người phụ nữ bán vé số đến đoạn đường vắng, tên cướp đã dùng dao chém nạn nhân để cướp tài sản nhưng không thành.

Chiều ngày 2/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, hiện sức khỏe của chị Mai Thị Mạnh (44 tuổi, quê Quãng Ngãi, tạm trú quận 12) đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục. Khi nhập viện, chị Mạnh phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, trong đó vết thương nặng nhất là bị đứt gân tay.

Mô tả ảnh.
Chị Mạnh đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Hóc Môn.

Trước đó, vào tối 1/3, chị Mạnh đeo túi xách có tiền cùng vé số đi bán dạo. Đến khoảng 21h20 cùng ngày, khi đang trên đường về nhà trọ chị gặp người đàn ông chạy xe ôm ở chợ Củ Cải (Hóc Môn).

Sau khi mua 2 tờ vé số thì người này cho biết ở nhà có người trúng nhiều tờ vé số nhưng chưa đi đổi thưởng, nên nếu rảnh thì chị qua đổi giúp và sẽ được hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, người này cũng cho biết khu vực đó xa và khó tìm nên nếu muốn thì ông ta sẽ chở đi đổi.

Do biết người này do hành nghề xe ôm ở chợ Củ Cải nên chị Mạnh tin lời và lên xe máy đi chung với người đàn ông này về nhà y để đổi vé số trúng thưởng trên.

Khi chạy được một đoạn đường dài, đến một khu đất trống thuộc ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn thì người này dừng xe. “Thấy lạ nên tôi hỏi dừng làm gì thì bất ngờ ông ta rút dao đe dọa yêu cầu tôi đưa giỏ xách nếu không sẽ giết”. Quá hoảng sợ nên chị bỏ chạy nhưng tên cướp vẫn đuổi theo và tìm cách khống chế. Trong lúc hai bên giằng co, chị Mạnh đã bị đâm nhiều nhát vào người nhưng vẫn cố giật lại giỏ xách và kêu cứu.

Lúc này, thấy bất lợi nên tên cướp đã nhảy lên xe tẩu thoát, bỏ mặc nạn nhân trên vũng máu.

Bị thương, chị Mạnh cố lết ra đường để cầu cứu và được người dân phát hiện đưa vào  bệnh viện cấp cứu. Khi nhập viện, chị Mạnh đa chấn thương. Đứt gân tay trái và được y bác sĩ kịp trực BV Hóc Môn cấp cứu, nối lại gân tay.

Ngay sau khi biết tin, lực lượng công an địa phương cũng các đơn vị liên quan đã có mặt tại hiện trường để tiến hành ghi nhận, thẩm tra và làm rõ vụ việc. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên cơ quan CSĐT huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra, truy tìm thủ phạm.

Mô tả ảnh.
Chiếc áo của nạn nhân bê bết máu do bị đâm nhiều nhát.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra những vụ cướp tài sản mà nạn nhân trong các vụ việc này lại là những người lao động nghèo. Nạn nhân chủ yếu là những người bán vé số, bán báo dạo, buôn bán vỉa hè,... Các vụ cướp trên đã khiến hàng chục ngàn người lao động nghèo mưu sinh trên khắp các nẻo đường tại TP.HCM vô cùng hoang mang, lo lắng.

Trước đó, vụ việc cướp của khác gây chấn động tại TP HCM. Vào cuối năm 2012, TAND TP HCM mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong băng cướp chặt tay, cướp xe SH khiến dư luận phẫn nộ vào cuối năm 2012.

Trong vụ án này, 5 bị cáo bị truy tố về tội danh Cướp tài sản gồm: Hồ Duy Trúc (SN 1993), Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993), Trần Thanh Tuyền (SN 1991, cùng ngụ Ninh Thuận), Trần Văn Luông (SN 1988, ngụ Bến Tre) và Huỳnh Thanh Sơn (SN 1982, ngụ Tây Ninh).

Trong đó Hồ Duy Trúc (20 tuổi) và Trần Văn Luông (25 tuổi) là đối tượng cầm đầu bị truy tố theo khoản 4, điều 133 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt từ 18 năm đến tử hình.

Đây là băng nhóm nguy hiểm đã gây ra 17 vụ ở các quận 2, 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh… trên địa bàn TPHCM. Trong đó đáng chú ý nhất là vụ chặt tay cướp SH của một phụ nữ ở chân cầu Phú Mỹ, Q.2 gây rúng động dư luận cả nước.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông