Lê Dương Bảo Lâm đối chất với mẹ và vợ, hé lộ sự thật phía sau tin đồn mẹ chồng nàng dâu bất hòa

( PHUNUTODAY ) - Lê Dương Bảo Lâm ghi lại cảnh đối chất với mẹ ruột và vợ để làm rõ mối quan hệ của cả hai.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok, Lê Dương Bảo Lâm đăng ảnh nói chuyện mẹ ruột và vợ để làm rõ mối quan hệ của cả hai. Nam diễn viên hỏi mẹ ruột về chuyện Quỳnh Quỳnh bị nói thái độ không tốt với gia đình chồng, bà liền đáp: "Kệ người ta, người ta nói gì kệ đi, đập tan tin đồn đi".

Về phía mình, Quỳnh Quỳnh cũng vui vẻ trò chuyện vui vẻ với mẹ chồng và còn quay sang trách ngược chồng: "Cũng tại ông mà ra không đó". 

bao_lam1

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm trách là có lí do bởi trong chương trình 2 Ngày 1 Đêm, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ với Trường Giang: "Nhà em ở riêng hết, không có làm dâu. Một thời gian mẹ Phượng (mẹ ruột Lê Dương Bảo Lâm - PV) và Quỳnh Quỳnh không nói chuyện với nhau gì cả. 2 bên mới nói chuyện gần 1 năm nay, còn từ lúc cưới về là có vấn đề nên 2 người không ở với nhau".

An còn chia sẻ: "Do mỗi người có 1 lý lẽ riêng. Em về nói mẹ thì mẹ lại nói như vậy, còn nói với vợ thì vợ lại chia sẻ suy nghĩ của vợ. Em đứng giữa 2 dòng nước và thấy ai cũng đúng cả, một bên tình một bên hiếu khiến em đau khổ mấy lần. Em từng đá 1 cái quạt máy gãy, lúc đó em chưa biết lái xe hơi nên bắt xe khách từ TP.HCM ra đi nhưng không biết đi đâu, về nhà mẹ cũng không được mà nhà vợ cũng không, em lang thang giữa chợ đời. Lúc đó em không gặp ai cả, ở khách sạn rồi cuối cùng quyết định về ở với vợ".

Trước đó, trong Talk show trò chuyện cùng Minh Tú, Lê Dương Bảo Lâm tâm sự : "Tôi mở quán sinh tố thật sự thì thu nhập không có nhiều, nhưng điều tôi làm được và thấy hạnh phúc là 2 gia đình bên vợ và ba mẹ ruột hoà thuận với nhau. Có một thời gian Quỳnh Quỳnh không về nhà, vì Quỳnh với mẹ và ba tôi có hiểu lầm về nhau, họ không nói chuyện bình thường được. 

Dù kế bên nhưng đến Tết thì Quỳnh mới về, ông bà nội không gặp cháu được. Tôi thì đi làm miết, Quỳnh khi nào có tôi thì mới chịu về chứ không đi một mình. Là người đứng ở giữa khổ khủng khiếp. Nhiều khi tôi muốn con cháu ẵm về bên ông bà, Bảo Nhi - Bảo Ngọc nó quên ông nội, không biết ông nội bà nội luôn.

bao_lam

Ads (0:01)

Sau đó, tôi mở quán và kêu ba mẹ tôi và ba mẹ vợ cùng lên phụ, lúc đó mẹ vợ tôi chưa bệnh. Khi bắt đầu ra, ông bà thấy con mình vất vả thì quên đi và bắt đầu thương nhau, hiểu ra vấn đề. Đó là điều hạnh phúc nhất mà tôi làm được đến bây giờ, từ cưới đến giờ là 8-9 năm.

Lúc còn trẻ, tôi nói Quỳnh Quỳnh không thương ba mẹ tôi, em như vậy thì tôi đối xử với ba mẹ em y như vậy. Cái nết tôi là vậy, tôi cứ kiếm chuyện. Nhưng bây giờ đã suy nghĩ khác đi nhiều. Tôi trưởng thành hơn, làm gì cũng phải nghĩ đến con, để sau này con nhìn lại hãnh diện về ba của nó. Tôi rất sợ hậu quả".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link