Mảnh thuỷ tinh đâm vào má suốt 17 ngày mà không biết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một người đàn ông ở Thụy Điển đã phải sống chung với một mảnh vỡ thuỷ tinh bên má suốt 17 ngày bởi vì không bác sĩ nào nhận ra điều lạ thường.

Patrick Moberg, 23 tuổi, người Thuỵ Điển,  đã dính phải một vụ ẩu đả tháng trước và trong lúc hỗn loạn, anh đã bị đập một chai thuỷ tinh vào má trái. Vết thương nhanh chóng được khâu nhưng không ai nhận ra một mảnh thuỷ tinh lớn vẫn còn sót loại bên trong má.

thủy tinh

Patrick đã đến một vài bệnh viện nhưng không ai có thể tìm ra vì sao má trái của anh vẫn tiếp tục chảy máu mặc dù vết thương đã được khâu cẩn thận. Mặc dù vết thương không ngừng chảy máu nhưng không bác sĩ nào chụp ảnh X-Quang để xác nhận nguyên nhân.

Anh nói: “ Tôi có thể cảm thấy thứ gì đó rất cứng trong má của mình và tôi đoán là bác sĩ chưa lấy hết các mảnh vỡ thuỷ tinh ra”. Cuối cùng, vị bác sĩ thứ 5 đã có thể tìm thấy mảnh vỡ và tiến hành phẫu thuật ngay sau đó.

Trước đó ở Trung Quốc đã có một bà cụ bị thanh tre cắm vào mặt 8 tháng mà không biết. Cụ bà có tên là Fu Jinfeng đã được người nhà đưa đến bệnh viện Xiang Ya thuộc tỉnh Hồ Nam Trung Quốc. Sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe và tiến hành chụp chiếu cho cụ bà, các bác sĩ sốc khi phát hiện một thanh tre dài khoảng 12 cm cắm xuyên mặt bà cụ. Thanh tre xuyên từ hàm trên đến gò má của bà Jinfeng khiến bà rất đau đớn.

thanh tre

Bà Jinfeng bị thanh tre dài 12 cm đâm xuyên từ hàm trên lên đến gò má.

Phát hiện ra sự việc lạ lẫm này, người nhà bệnh nhân vẫn không hiểu làm thế nào mà thanh tre có thể cắm xuyên mặt bà mà không hề hay biết trong thời gian dài như vậy. Các bác sĩ thuộc bệnh viện này xác định thanh tre bị cắm vào mặt cụ bà từ hồi tháng 4 năm nay.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn