Mẹ dùng thân mình che chở cho con trai trước làn đạn khủng bố

19:30, Thứ năm 19/11/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cậu bé 5 tuổi được tìm thấy dưới thi thể mẹ và bà ngoại trong tình trạng người dính đầy máu và hoảng loạn.

Bà mẹ vĩ đại đó là Elsa Delplace. Câu chuyện được Sihem Souid, một người bạn của Elsa, kể lại với tạp chí Pháp Le Point mới đây.

Theo đó, khi những kẻ khủng bố nã đạn vào các khán giả tại buổi biểu diễn ở nhà hát Bataclan (Paris), Elsa Delplace đã lao mình ra che chở cho con trai Louis (5 tuổi).

Khi vụ xả súng kết thúc, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện cậu bé Louis dưới thi thể của Elsa trong tình trạng người phủ đầy máu của mẹ và bà ngoại Patricia San Martin (61 tuổi).

Mẹ dùng thân mình che chở cho con trai trước làn đạn khủng bố.

Sihem chưa hết bàng hoàng khi kể lại: "Con trai Louis, vầng mặt trời của cô ấy, đi cùng mẹ. Louis được tìm thấy trong bệnh viện Vincennes, hoảng sợ và người dính đầy máu của mẹ khi cô ấy cố gắng bảo vệ cho con khỏi làn đạn".

"Elsa là một người vui tính, luôn nở nụ cười trên môi, thậm chí vào những lúc khó khăn. Cô ấy thích tham gia các hoạt động tình nguyện, văn hóa và nghệ thuật. Cô ấy chơi cello rất hay", Sihem nhận xét về Elsa.

Cũng trong nhà hát Bataclan, chàng trai Michael O'Connor đã dùng thân mình che chở cho bạn gái Sara Badel Craeye khi các tay súng lã đạn vào đám đông. Họ đã phải nằm sát xuống nền nhà, giả vờ chết để tự cứu mình.

Không chỉ những người thân quen dành cho nhau sự che chở ấm áp đó. Tại quán cà phê La Belle Equipe, cũng là một trong những địa điểm bị tấn công, một người đàn ông, vì bảo vệ cô gái xa lạ đã lấy thân mình đỡ đạn cho cô. Chàng trai gốc Congo sau đó đã thiệt mạng, cô gái anh che chở tuy cũng bị thương nhưng rất may đã giữ được tính mạng và đang trong quá trình hồi phục ở bệnh viện.

Những tên khủng bố đã giam giữ 20 con tin trong nhà hát Bataclan và trao đổi với người thương thuyết của phía cảnh sát 5 lần qua điện thoại, trước khi lực lượng tinh nhuệ đột kích Bataclan và giải cứu các nạn nhân.

Cảnh sát có mặt tại nhà hát vào khoảng 22h và bắn chết một trong ba tên khủng bố. Hai kẻ còn lại kích nổ đai bom tự sát.

Tổng cộng 89 người đã được xác nhận thiệt mạng ở Bataclan tối 13/11, trong đó có những người đi xe lăn đang ngồi ở khu vực dành cho người khuyết tật trong khán phòng.

Cuộc trò chuyện cảm động của cha con gốc Việt về khủng bố Paris
Cuộc trò chuyện cảm động của cha con gốc Việt về khủng bố Paris
(Xã hội) - (Phunutoday) - Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện cảm động của 2 cha con người Pháp gốc Việt về vụ khủng bố Paris đang được lan truyền chóng mặt.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phương anh

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn ✕
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.