Nam Em tiết lộ: "Nhiều người đàn ông đã có người yêu rồi, nhưng vẫn nói với tôi họ đang độc thân"

( PHUNUTODAY ) - "Nhiều người đàn ông đã có người yêu rồi, nhưng vẫn nói với tôi họ đang độc thân, rồi tán tỉnh tôi", cô tâm sự.

Mới đây, Nam Em đã chia sẻ về chuyện tình cảm, yêu đương của cô. Cô tiết lộ nhiều người đàn ông đến với cô dù có người yêu rồi nhưng vẫn nói họ độc thân

Nam Em nói: "Tôi không biết những người phụ nữ khác thế nào nhưng với tôi, nếu yêu ai mà chia tay tôi sẽ rất đau, không thể nào quên được người đó. Vết thương lòng chỉ có thể mờ đi chứ không thể hết được trong tôi. Mỗi lần nhớ lại nó, tôi đều cảm thấy đau đớn. Từ trước đến giờ, tôi yêu ai cũng sâu đậm vì xác định rằng khi yêu là thật lòng với người ta.

nam-em

Tôi luôn cho mình một cơ hội để kiếm tìm một tình yêu đích thực. Chất xúc tác khiến tôi rung động nhất ở một người đàn ông là họ xoa dịu đi phút yếu đuối trong mình, nói đúng cái mình đang cần. Chỉ cần như vậy là tôi gục ngã trước người đàn ông đó. Phụ nữ như tôi dễ yêu bằng tai lắm.

Sau nhiều lần đổ vỡ, tôi nhận ra rằng, dù trong cuộc sống hay chuyện tình cảm cũng nên biết sống vì bản thân mình đầu tiên, phải biết giữ bí mật về mình để người ta khai thác.

Tôi yêu ai cũng cho người ta biết nhiều về mình quá nên khiến họ nghĩ tôi luôn ở đó chờ đợi họ, rằng sự xuất hiện của họ sẽ khiến tôi vui mừng. Họ không nghĩ đến chuyện tôi sẽ bỏ đi.

Họ coi việc tôi quan tâm đến họ là một thói quen, điều hiển nhiên. Đến khi tôi bớt quan tâm lại thì họ tỏ thái độ với tôi. 

Tôi từng ảo mộng, kiếm tìm một tình yêu như trong mơ, nhưng rồi đều tan vỡ. Sau nhiều lần tan vỡ như thế, tôi thấy câu chuyện thực tế không còn giống như giấc mộng ban đầu của tôi. Từ đó, tôi sống thực tế hơn, không đặt nhiều tình cảm vào cuộc sống của mình.

Ngày xưa, tôi bị cuốn vào chuyện tình cảm nên coi tình yêu là số 1, lúc nào cũng chỉ yêu đương. Đến giờ thì tôi cân bằng lại giữa tình cảm, công việc, gia đình.

Tôi không thể để mình lúc nào cũng bị chênh vênh giữa tình yêu và cuộc sống, không hay ho một chút nào. Ngay bây giờ, tôi không còn cảm giác muốn yêu đương gì nữa. Tôi bị lười, không có nhu cầu yêu đương.

Tôi chỉ cần vài người bạn nói chuyện, tâm sự cho vui rồi về nhà đi ngủ. Tôi không có nhu cầu về cả tâm lý lẫn sinh lý để yêu. Tôi cần thời gian để chữa lành những vết thương trong mình.

Hồi xưa tôi hay có kiểu quen người mới để quên đi người cũ, quên nỗi đau trước đi nhưng cách đó không hiệu quả. Bây giờ tôi muốn tạm thời đóng lại để chữa lành rồi mới mở ra. Tôi còn hay bị kiểu từ người được thương thành kẻ bị ghét. Nhiều người đàn ông đã có người yêu rồi nhưng vẫn nói với tôi họ đang độc thân, rồi tán tỉnh tôi. Tôi tin nên yêu. Lúc nào tôi cũng tin họ nói thật. Thế là tôi thành kẻ thứ ba, rồi tự nhiên bạn gái người đàn ông đó làm ầm lên với tôi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link