Người tầm thường có thể giàu có, xuất chúng nhanh chóng nếu tuân thủ nguyên tắc này: Đó là nguyên tắc gì?

( PHUNUTODAY ) - Một con người tầm thường vẫn có thể trở nên giàu có, xuất chúng nếu có thể tuân thủ nguyên tắc này.

Trên con đường dẫn đến thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng, đặc biệt nếu xuất phát điểm thấp thì sự nỗ lực phải gấp bội. Chỉ khi chăm chỉ và chịu khó, bạn mới có thể đón nhận cơ hội và may mắn. Một con người tầm thường vẫn có thể trở nên giàu có, xuất chúng nếu có thể tuân thủ nguyên tắc này.

Trong danh sách những người giàu có của Forbes công bố, có 18/40 người hàng đầu đều là người Do Thái. Họ còn chiếm khoảng một nửa các công ty nổi tiếng trên thế giới. Quả là điều thần kì. Những nguyên tắc thành công người Do Thái đã từng đề cập đến như sau:

1. Tư duy “nước sôi”

nguoi-tam-thuong-co-the-giau-co-neu-tuan-thu-nguyen-tac-nay_4

Một cô gái người Do Thái mới bắt đầu kinh doanh và đã gặp thất bại. Cô gái về nhà khóc lóc nói với cha mình: “Chẳng phải người Do Thái chúng ta rất thông minh hay sao? Tại sao con làm gì cũng không thành công? Hay do con không được thừa hưởng IQ và gen ưu tú từ dân tộc ta? Chẳng lẽ con phải thất bại cả đời sao cha?”

Cha của cô gái không nói gì mà vào bếp lấy ra một vài thứ: Nước uống, hạt cà phê, cà rốt và trứng gà. Sau đó, ông đổ nước vào nồi đun lên, nước vừa sôi thì cho cà rốt, trứng và thả hạt cà phê vào. Chỉ vài phút sau, trứng và cà rốt lần lượt được nấu chín, hạt cà phê ra màu khiến cả nồi nước đều có màu đen của cà phê, mùi thơm cà phê tỏa ra rất dễ chịu.

Người cha tắt lửa và nói với con gái: “Không có ai sống dễ dàng cả, giống như nồi nước này, mỗi người đều phải trải qua ấm lạnh chốn nhân gian, đó là chuyện rất bình thường. Hạt cà phê trông nhỏ nhoi nhất, nhưng nó lại ảnh hưởng đến nước trong cả nồi. Cuối cùng còn tỏa ra hương thơm, khiến cuộc sống thêm phần màu sắc. Vậy nên, con không cần phải vội thấy mình kém cỏi. Tất cả thất bại và đau khổ của cuộc sống không phải điều xấu, mà chỉ là một quá trình mài giũa và rèn luyện.”

Nếu cuộc sống của bạn gặp khó khăn, trắc trở, thay vì phàn nàn, hãy “tập trung” vào việc thay đổi bản thân, để khiến cuộc sống leo lên tầm cao mới, để bản thân bước lên một bục vinh quang mới.

2. Tư duy “bán lừa”

nguoi-tam-thuong-co-the-giau-co-neu-tuan-thu-nguyen-tac-nay_2

Một người Do Thái mua một con lừa của người nông dân. Nhưng hôm sau con lừa này lại chết, anh ta vì vậy đã đến nhà người nông dân đòi trả hàng, nhưng người này không chịu vì đó không phải lỗi của họ, thuận mua vừa bán, sau đó họ không phải chịu trách nhiệm với con lừa đó. Người Do Thái cũng không cãi cọ gì, chấp nhận sự thật. Về nhà anh ta suy nghĩ và nghĩ ra một cách. Anh ta đi in 1000 tờ vé, mỗi tờ tốn 2 nhân dân tệ (7 nghìn VND), hứa rằng nếu ai trúng giải sẽ có được một con lừa. Còn nếu ai không hài lòng với phần

thưởng, anh ta sẽ trả lại 2 nhân dân tệ ban đầu. Những người ở chợ không biết rằng con lừa đã chết nên họ háo hức đi mua vé. Sau khi 1000 tờ vé được bán hết, một người đã chạy đến nói rằng mình có tờ vé trúng giải. Người Do Thái đưa anh ta con lừa đã chết, nhưng anh ta lại thất vọng nói muốn được hoàn tiền. Sau khi trả tiền cho người đó, người Do Thái đã kiếm được 1998 nhân dân tệ (gần 7 triệu VND)

Câu chuyện này cho chúng ta biết một điều: Khi gặp khó khăn, nhất định đừng vội than vãn. Có đôi lúc chúng ta phải chấp nhận tổn thất, và buông bỏ một vài thứ. Sau đó tìm ra giải pháp khác. Chỉ khi bạn chăm chỉ mới có thể đón nhận cơ hội và may mắn.

3. Tư duy “một đô la”

nguoi-tam-thuong-co-the-giau-co-neu-tuan-thu-nguyen-tac-nay_1

Ông vua dầu mỏ nổi tiếng Rockefeller cũng là người Do Thái. Có lần, Rockefeller đang đi bộ ngoài trời một mình thì trời đổ mưa. Toàn thân ông ướt đẫm chạy đến bến xe để trú mưa. Một bà lão mặc quần áo đắt tiền tưởng Rockefeller đang làm việc ở bến xe nên đã vẫy tay gọi ông đến và bảo: “Mang hành lý ra ngoài giúp tôi, tôi sẽ cho anh một đô la”. Ở thời điểm đó, xách hành lý mà nhận được 1 đô la là rất nhiều tiền. Rockefeller không nói lời nào lập tức giúp bà lão xách hành lý ra ngoài, vừa gặp nhân viên nhà ga thì người kia lập tức cung kính chào: “Ngài Rockefeller”. Bà lão ngạc nhiên: “Tôi thực sự xin lỗi, tôi không nhận ra ngài Rockefeller, còn đưa ngài 1 đô la để xách hành lý cho tôi nữa chứ”. Rockefeller hóm hỉnh trả lời: “Bây giờ bà nhận ra rồi, nhưng tôi cũng sẽ không trả lại 1 đô la này đâu, vì nó là thu nhập lao động hợp pháp”. Ông không sĩ diện là người giàu có mà vẫn có thể làm việc làm chân tay tầm thường.

Trên thế giới, người Do Thái nổi tiếng “keo kiệt”, nói hoa mỹ là tiết kiệm, nói trắng ra là bủn xỉn. Buffett cũng vậy, nghe nói ông ra ngoài chỉ ngồi ghế hạng phổ thông, và ăn những món ăn nhanh đơn giản. Nhưng bạn nên hiểu rõ, sự keo kiệt của họ không thể hiện trong sự nghiệp, mà thể hiện trong yêu cầu cuộc sống của chính họ.

Loại bỏ những ham muốn vật chất không cần thiết và chống lại sự cám dỗ của chủ nghĩa tiêu dùng là phẩm chất mà người Do Thái chú trọng nhất. Ngày nay phẩm chất này lại khó tìm thấy khi nhu cầu thích sống ảo, thích đánh bóng tên tuổi tăng lên

Theo:  xevathethao.vn copy link