Nhắc lại những kỷ niệm liên quan đến Phi Nhung, Minh Tuyết đáp trả khi bị cho là đạo đức giả

( PHUNUTODAY ) - Minh Tuyết bức xúc khi có người nói cô đạo đức giả và lợi dụng status của cô để quảng cáo, PR bán hàng.

Ngày 28/9, thông tin Phi Nhung qua đời sau một thời gian điều trị Covid-19 đã khiến cả showbiz đau buồn, thương tiếc. Mới đây, Minh Tuyết đăng ảnh ca sĩ Phi Nhung và tâm sự về đàn chị.

Tuy nhiên, dưới bình luận có người lại viết: "Lúc chị Phi Nhung còn sống sao chị Minh Tuyết không nhắc tới chuyện này. Giờ chị mất rồi lại nói ra chị Phi Nhung có nghe thấy đâu. Đây là đạo đức gì vậy?".

Ngay sau đó, Minh Tuyết trả lời: "Em ạ. Tại sao phải nghi kỵ, đay nghiến, trách móc, bới mói, thắc mắc, ghanh ghét cho nhau với người còn đang sống hiện hữu. Để được gì. Sao không yêu thương nhau, cho nhau những lời hay ý đẹp, để rồi khi họ mất đi bạn không hối tiếc.

Những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, chúng tôi gặp nhau kể cho nhau nghe, chia sẻ cười nói, cho nhau những câu xin lỗi, đừng buồn, tôi vô tình, tôi rất thương bạn và cảm ơn. Chứ chúng tôi không cần mỗi ngày khi không lên Facebook viết kể lể cho mọi người nghe, khi không có một vấn đề nào đó liên quan đến. Hãy tập sống vị tha, mở rộng trái tim mình để không hối tiếc mai này.

minhtuyet-phinhung-ngoisaovn-1-ngoisaovn-w600-h1136

Nhung đi thanh thản nhé. Coi như chị đã trả xong nợ trần. Ai gieo tiếng oán cho chị, hiện giờ chắc là họ đang chịu sự dằn vặt của lương tâm".

Bên cạnh đó, khi có một số người lợi dụng status của Minh Tuyết viết về Phi Nhung để quảng cáo, PR sản phẩm, nữ ca sĩ liền tỏ ra bức xúc: "Dù biết rằng mọi người làm ăn nên không chừa bất cứ thủ đoạn nào để quảng cáo. Nhưng làm ơn, đây là topic buồn đưa tiễn người ra đi mà cũng nhào vô đây để quảng cáo ba cái bậy bạ này. Còn lương tri không vậy. Ai giỏi về IT, giúp Tuyết đánh sập hết mấy cái kênh này, hay kích nó out khỏi trang của tôi. Tức quá mà".

Trước đó, Minh Tuyết tâm sự: "Phi Nhung là thế đấy. Thích thì làm, thích thì nói, không suy nghĩ nhiều, không toan tính nhiều. Nên dễ làm người khác thương nhưng cũng dễ làm người khác buồn và giận. Bởi lẽ là vì cô ấy có một trái tim đơn thuần, một trái tim "lành".

Nhung đi thanh thản nhé. Mãi nhớ về Nhung. Một bà chị vô tư lự. Em có nói với mọi người: bà Nhung rủ em hát chung nữa em sẽ không hát đâu. Nhưng bây giờ, Nhung ơi! Tỉnh dậy hát với em nè, em không dành hát với Nhung đâu. Nhung muốn hát bè hát đuổi em chiều Nhung hết.

Miss you. Khớp, khớp, khớp... khớp con ngựa ô. Ngựa ô, ngựa ngô... Ngàn năm vang mãi tiếng hát "Phi Nhung".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link