Những status ấn tượng của sao trên Facebook

19:10, Thứ bảy 21/12/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hãy xem các sao chia sẻ điều gì trong tuần này nhé!

Người mẫu Tuyết Lan

"Người đàn ông mang đến hoa hồng chỉ để vui chứ không nên quá coi trọng. Hãy kiếm tìm và nắm thật chặt người đàn ông biết mang rau cải về nhà!

Còn chàng mà cả một cọng giá cũng không muốn cho bạn thì nên tiễn ra thẳng cửa lớn". 

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Hà Hồ

"Nghề chính của nhiều người bây giờ là 'đội lốt thỏ non', ngây thơ đến đáng yêu, dạn miệng đến đáng sợ, trong não chỉ toàn đạn, trong tim chỉ toàn thù. Cuộc sống ở đâu cũng mong manh nhưng ở những nơi khác, họ vẫn luôn chung tay đẩy xa những cặn bã, rác rưởi để thở bầu không khí trong lành chung. Nhưng ở đây, câu chuyện có thể sôi động trong chốc lát nhưng cái kết thế nào mấy ai để ý, hoặc ít nhất cũng phải cùng nhau phẫn nộ nếu mức án không thỏa đáng những mất mát, đau đớn... Nỗi ám ảnh của trẻ thơ là những gì chúng sẽ nhớ mãi và luôn sống trong sợ hãi. Ai sẽ đền bù những khoảng trống này đây?

Câu chuyện sẽ chưa dừng lại nếu mọi thứ vẫn lỏng lẻo và vô trách nhiệm như thế. Bao nhiêu vụ án phẫn nộ đến giờ này đã có hồi kết đâu. Tự cứu lấy mình vậy!". 

Diễn viên Đan Lê

"Có những tâm hồn luôn sợ hãi vì người duy nhất có thể giúp bạn ngừng rơi lệ cũng chính là người khiến bạn khóc. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có hạnh phúc thực sự nếu không tin rằng mình được yêu. Ai biết được ngày mai ra sao nên hãy cứ yêu như không còn cơ hội nữa!". 

Ca sĩ Tăng Nhật Tuệ

"Con gái khi yêu thật lòng sẽ giống như một người vợ, tìm mọi cách để tiết kiệm cho người đàn ông của mình. Còn ngược lại thì cô ấy sẽ giống như một nữ doanh nhân tài ba, sáng mở mắt ra là đầu óc nghĩ ngay đến việc làm sao hôm nay phải kiếm được lợi nhuận từ 'khách hàng'. Khái niệm thì là như vậy, còn thực tế thì yêu quái bây giờ đội lốt con gái tử tế , biến hoá khôn lường lắm!".

MC Thanh Vân

" - Bin ăn ngay đi, không mẹ chuyển Bin sang học trường Phương Anh bây giờ!
- Mẹ học thử trước đi!

À kinh rồi!".

MC Kỳ Duyên

kỳ duyên

"Người ta thường nói 'già rồi mà còn... nhí nhảnh, ham chơi, bày đặt...' để lên án những việc mà họ cho là người lớn tuổi không nên làm. Mà thường đó là những việc vô thưởng vô phạt ai cũng có quyền làm, trừ người già. Vì họ đã... già?

Thiết nghĩ, lúc trẻ lo học hành, kiếm việc làm, rồi lập gia đình, có con. Cuộc sống tất bật ào ạt kéo tới. Nuôi con khôn lớn, phụng dưỡng cha mẹ, gây dựng sự nghiệp. Gần như suốt 40, 50 năm đầu ta sống cho bổn phận và trách nhiệm, sống cho gia đình, công việc và xã hội. Mãi đến đến khi ta trả xong 'món nợ đời', con cái ra trường, cha mẹ không còn, nhà cửa trả hết thì đầu đã hai màu tóc. Thử hỏi đến lúc này ta không sống cho chính mình, thì đến khi nào mới được sống?

Nên nếu tôi được điền vào chỗ trống của câu 'già mà còn...' thì đó sẽ là 'già rồi mà còn lo gì thiên hạ nói về mình', 'lục thập nhi nhĩ thuần'. Già rồi hãy sống và làm những điều mình yêu thích. Lý do rất đơn giản: Mình không còn nhiều thời gian". 

Diễn viên Thúy Hạnh

"Sinh ra ai không muốn mình hạnh phúc. Nhưng định nghĩa hạnh phúc theo kiểu nào? Người nghèo muốn mình giàu, người giàu muốn mình bớt tranh đấu bon chen, người tranh đấu bon chen muốn có cuộc đời yên ả, người có cuộc đời yên ả thấy sao mình tẻ nhạt, vô vị và thèm cuộc sống phóng khoáng tự do, người mãi phóng khoáng tự do sẽ thấy chồn chân mỏi gối và mơ về một gia đình, người có gia đình lại thường hay khao khát những điều mới mẻ và muốn đổi thay...

Ham muốn là vô cùng. Người này nhìn người kia lại hay khát khao cái mà mình không có nhưng quên mất cái mình đang có là một gia tài vô giá mà biết bao người mơ ước. Và cũng mấy ai biết mình đang hạnh phúc - theo một nghĩa nào đó. Người hạnh phúc là người biết nhìn thấy những thứ mình có mà người khác không có". - Hạnh Thúy (diễn viên)

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự