Ông Đoàn Ngọc Hải khoe chiếc xe cứu thương được NS Việt Hương gửi tặng

( PHUNUTODAY ) - Đặc biệt, nghệ sĩ Việt Hương đã tặng ông Hải chiếc xe cứu thương để ông chở các bệnh nhi con đồng bào nghèo, chở sữa, thịt...

Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục cập nhật những đóng góp của các mạnh thường quân trong hành trình thiện nguyện của ông trong đó có Việt Hương. Được biết Ns Việt Hương đã thông báo sẽ tặng ông Hải chiếc xe cứu thương để ông chở các bệnh nhi con đồng bào nghèo, chở sữa, thịt... Hiện tại, chiếc xe này đã từ Mỹ về đến Cảng Hải Phòng.

viethuong

Bên dưới bài viết, nhiều người đã gửi lời chúc sức khỏe đến ông Đoàn Ngọc Hải, chúc mừng ông có xe mới để giúp đỡ được nhiều bà con hơn.

Trước đó, Việt Hương cho biết xe cứu thương chuyên dụng được nhập từ Mỹ về. Sau khi xe có mặt tại Việt Nam, cô sẽ nhận và bàn giao lại cho ông Đoàn Ngọc Hải.

“Vì chúng tôi nhập trực tiếp từ Mỹ về, người ta bảo khoảng 90 ngày sẽ có”, cô nói. Diễn viên Nhà có năm nàng tiên cho biết chiếc xe cứu thương mới có giá trị hơn 2,5 tỉ đồng. "Tôi là người mua nên sẽ đến nhận và tặng lại cho anh Hải, chứ trên giấy tờ tôi đã ghi tên anh Hải rồi”, cô nói thêm. 

Nữ danh hài nói: “Lúc đưa ra quyết định này, có một động lực nào đó thúc đẩy tôi. Tôi cứ ráng mua cho anh Hải một chiếc xe tốt để anh chạy. Bây giờ tôi đã đặt cọc, ký hợp đồng. Số tiền còn lại tôi sẽ đưa khi nhận xe”. Theo tiết lộ khoảng 3 tháng sau thì xe cứu thương mới sẽ về đến Việt Nam. 

Theo Việt Hương khi quyết định mua xe tặng ông Đoàn Ngọc Hải, cô muốn tìm hiểu kỹ để lựa chọn chiếc cứu thương tốt nhất: “Mua cái này tôi áp lực vô cùng. Lúc tôi nói sẽ mua, mọi người cứ thắc mắc hỏi sao không mua đi. Nhưng đây đâu phải mua một cái áo, cái quần hay một chiếc xe bình thường. Xe này mình phải xem xét mọi thứ”. Đồng thời, nữ nghệ sĩ phải bàn bạc kỹ lưỡng với ông Đoàn Ngọc Hải, sau đó làm việc với bên hãng xe nên cũng mất nhiều thời gian.

viethuong2

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết: “Nghệ sĩ Việt Hương “nói là làm”. Cô ấy không thích nói nhiều như trên sân khấu hài. Tính cách cô ấy quá mạnh mẽ, luôn lo toan, suy nghĩ cho người nghèo. Chiếc xe cứu thương này được nhập về từ Mỹ, xe số tự động, khoảng 3 tháng nữa xe về đến Việt Nam, trị giá cũng gần 3 tỉ đồng. Tôi ngồi trên phà ngắm biển không khỏi suy nghĩ về cô ấy, người “đàn bà thép”. Tôi cũng không ngờ cuộc đời mình lại lái nhiều xe cứu thương đến như vậy”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link