Phẫn nộ: Bé 10 tuổi bị bố trói nhiều giờ trên phố

( PHUNUTODAY ) - Vì lý do không làm bài tập về nhà, cậu bé 10 tuổi đã bị bố trừng phạt bằng cách trói bên ngoài đường nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều người bức xúc.

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra tại quận Vĩnh Xuyên (thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc) với nạn nhân là một bé trai 10 tuổi bị bố của mình dùng dây trói hai tay và bắt quỳ trên vỉa hè đường phố. Một người hàng xóm nhìn thấy cảnh này đã chụp lại và chia sẻ lên cộng đồng mạng.

1125189_GGXT

Hình ảnh cậu bé bị bố trói hai tay trên phố vì không làm bài tập về nhà. 

Theo lời kể của người hàng xóm, bố của cậu bé 10 tuổi làm nghề bán hoa quả và nổi tiếng là nghiêm khắc với con cái. Mới đây, sau khi nghe giáo viên “tố cáo” việc cậu con trai tái diễn việc không làm bài tập về nhà, ông bố đã sử dụng biện pháp trói cậu bé và “bêu rếu” ngoài đường.

Bức ảnh do người hàng xóm chụp được sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ngay lập tức khiến nhiều người bức xúc.

Tuy vậy, bản thân ông bố này khẳng định việc ông trừng phạt con trai như vậy là “không có gì nghiêm trọng” và chỉ “giống như một trò đùa”.

Thậm chí, khi nhận ra chủ nhân bức ảnh là người hàng xóm, ông đã lên tiếng đòi kiện vì “công khai hình ảnh mà không được sự cho phép”.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc làm của ông bố khi trừng phạt con trai như vậy. Không ít người cho rằng việc phạt con trẻ cần áp dụng những biện pháp tâm lý thay vì sử dụng roi vọt hay bêu xấu con cái trước nhiều người khiến trẻ càng “chai lì” hơn.

Cách đây vài hôm, một bé trai 7 tuổi bị bố treo lơ lửng trên sông vì bị điểm kém môn Toán khiến dư luận bức xúc.

Mới đây, một đoạn video được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc khiến nhiều người bức xúc. Trong video, ông bố treo con trai mình lên sợi dây ròng rọc đặt cạnh bờ sông. Tiếp đó đứa trẻ bị đẩy ra khỏi mép và người bố kéo dây hạ con mình lơ lửng ngay trên mặt nước.

bo-phat-con-vi-bi-diem-kem-mom-toan-3--phunutoday-1517-phunutoday

 

Được biết, vụ việc này xảy ra ở sông Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây Trung Quốc. Ông bố đã dùng cách này để trừng phạt cậu con trai 7 tuổi vì bị điểm kém môn Toán.

Bỏ mặc đứa trẻ 7 tuổi la hét cầu xin, người cha vẫn quyết tâm cho con ra giữa sông để dọa và yêu cầu con phải học tốt môn Toán hơn nữa. Nhiều người dân đã tới và khuyên can hành động này của người cha nhưng bất thành. Người cha nói rằng, cậu bé cần phải có ý thức với việc học tập hơn nữa.

Cậu bé đã van xin cha mình rằng: " Cha ơi, con xin cha, thả con xuống đi."

"Con vẫn khóc. Nếu con còn khóc, cha sẽ để mặc con ở đây. Con có nghe thấy cha nói gì không?." Người cha hỏi.

Cậu bé sợ hãi trả lời: " Con nghe thấy rồi." Sau đó, người cha hỏi tiếp: " Con vẫn đang khóc?."

" Không! Con nín rồi, nín rồi, nín rồi.!" Cậu bé khóc.

Cha cậu bé hỏi: " 88 + 12." Đứa trẻ vừa bị treo trên mặt nước vừa suy nghĩ đáp án.

Ngay sau khi những hình ảnh này được phát tán trên mạng, lập tức dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận. "Bọn trẻ sẽ bị chấn thương tâm lý và sợ khi nhắc đến những thứ liên quan đến toán học nếu phụ huynh áp dụng cách này", một người bình luận.

Hiện chính quyền địa phương cho hay, sẽ gặp gỡ phụ huynh của bé trai 7 tuổi để tư vấn về cách giáo dục con trẻ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn