Thân nghèo lạnh 3 phân, tâm nghèo khổ 7 phần: Chẳng sợ nhan sắc phôi pha, chỉ e tâm hồn đã lão hóa

( PHUNUTODAY ) - Đúc sắt cần độ cứng, làm người dựa vào sự thiện lương. Giàu sang đâu phải dựa dẫm mà có được, hạnh phúc đâu chờ đợi mà bề bên. Nhấc cao đôi tay mới có thể cải biến được dung mạo, xắn ống tay áo mới có thể nâng bổng cả một vùng trời.

Dung mạo chẳng thể đại điện cho phẩm đức

Con người sinh ra chẳng có ai là hoàn mỹ cả, nhưng nhất định phải có cho bản thân một cái tâm thánh thiện. Có người mang khuôn mặt đẹp tựa thiên thần nhưng lòng dạ lại như ác quỷ.

Khi đặt trọn niềm tin vào bất kỳ ai thì chúng ta thường không có lý do nào để nghi ngờ.

Mắt nhìn sẽ thấy khuôn mặt, nhưng cách một lớp da mới chính là trái tim. Khuôn mặt có thể nhìn rõ nhưng trái tim thì chẳng thể tỏ tường. Người với người sống với nhau biết mặt nhưng chẳng thể biết lòng. Chỉ có thể dùng trái tim yêu thương để cảm hóa sự khác biệt và băng giá mà thôi.

heart-ga69cc770e_1920

Đối với rất nhiều người, tấm chân tình còn rẻ rúng hơn tiền bạc, nhân nghĩa rẻ mạt hơn lợi danh. Bởi lẽ họ chẳng biết rằng tương lai chờ đợi mình là bao cay đắng.

Ỷ lại vào người khác, chi bằng hãy tự lực cánh sinh. Dù nghèo túng cũng đừng mắc “bệnh lười nhác”, dẫu gian nan chớ làm kiếp “ký sinh trùng”.

Thân nghèo lạnh 3 phân, tâm nghèo khổ 7 phần

Đúc sắt cần độ cứng, làm người dựa vào sự thiện lương. Giàu sang đâu phải dựa dẫm mà có được, hạnh phúc đâu chờ đợi mà bề bên. Nhấc cao đôi tay mới có thể cải biến được dung mạo, xắn ống tay áo mới có thể nâng bổng cả một vùng trời.

top-nhung-cau-noi-hay-cua-Duc-Phat-loi-Phat-day-ve-cuoc-song

Đừng coi một ai đó là chỗ dựa duy nhất, hãy tìm nó bên trong chính bản thân mình. Đừng tin vào nước mắt, đừng bận tâm tới những lời châm chọc.

Ở con đường phía trước sẽ còn rất dài và đôi khi nó cũng thật mong manh như cánh hoa bồ công anh trước gió. Mọi lo âu bộn bề sẽ chồng chất lên đôi vai gầy nhỏ bé ấy, chỉ cần bạn luôn vững tin luôn cố gắng, hãy dặn lòng mình không bao giờ được bỏ cuộc, dù bàn chân có thấm đau vì những mũi gai, đừng cho phép sự vị kỉ thống trị bản chất nhân tính bên trong con người và hãy tiếp tục ước mơ thật nhiều, sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn.

Dựa vào núi thì núi lở, dựa vào cây thì cây đổ. Vậy nên làm người chỉ nên dựa vào chính mình. Con người chẳng sợ dung nhan phôi pha, chỉ e tầm hôn lão hóa. Nếu vẫn mãi không tỉnh thì bạn đã già. Tâm thái trẻ trung thì cuộc sống mới luôn trẻ mãi.

Theo:  xevathethao.vn copy link