Trang Trần tung toàn bộ sao kê sau tin đồn ăn chặn trăm tỷ, quyết định rút lui sau 100 ngày làm thiện nguyện

( PHUNUTODAY ) - "Không phải tôi sợ các thánh phán mà phải sao kê", Trang Trần nhấn mạnh khi tung toàn bộ giao dịch liên quan đến bếp ăn từ thiện.

Giữa lúc nhiều đồng nghiệp bị vướng vào "cơn bão" mang tên "sao kê", Trang Trần cũng đã có hành động gây chú ý. Tối 10/9, cựu mẫu đã công khai toàn bộ giấy tờ giao dịch, sao kê từ thiện suốt 100 ngày qua và thông báo chính thức dừng lại việc đồng hành cùng bếp ăn miễn phí mùa dịch.

Trang Trần viết tâm thư dài bày tỏ nỗi lòng trước quyết định trên và đồng thời cũng nói rõ về lý do tung sao kê ngay thời điểm nhạy cảm này. Theo đó, Trang Trần khẳng định bản thân không phải sợ thế lực nào mà đây là việc làm thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ khi kêu gọi từ thiện.

Cuối cùng, cô cho biết đã gửi số tiền còn lại gần 50 triệu cho tổ chức và sẽ dừng hoạt động từ thiện trong thời gian tới.

img8619-1631280714791982264536

Toàn bộ chia sẻ của Trang Trần: Trang chính thức kêu gọi cho bếp ăn từ ngày 13/5/2021, và đến nay đã hơn 100 ngày, chúng tôi đã trải qua biết bao những vui buồn lẫn lộn. Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mói hạnh phúc đó rồi chia ly đó.

Trang nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng Trang muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình, Trang còn cuộc sống của Trang, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao gạch đá.

Hai từ “sao kê” hiện nay nó đã trở thành từ khóa rất phổ biến, nhưng không phải tôi sợ các ngài thánh phán mà phải sao kê, vì tính Trang hễ sau khi mỗi chương trình kết thúc 10 ngày tôi đều thực hiện nghĩa vụ đó, những ai thường theo dõi Trang sẽ biết. Làm vậy để báo cáo tình hình với các mạnh thường quân chứ không phải để làm vui lòng.

Những kẻ đó thì thôi khỏi phải bàn, bôi 5-7 lớp phấn, trét 9-10 lớp kem để dung nhan lộng lẫy mà che giấu cái lươn lẹo bên trong. Còn tôi thì không: Tôi không nói ngọt - tôi không nịnh đầm - tôi không làm vì cộng đồng, mà tôi thấy đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, bởi vì Sài Gòn đã cưu mang tôi, ít ra là cũng tính tới thời điểm này, tôi nợ Sài Gòn những ân tình nên tôi làm.

img8622-16312807154071550117199

Nhưng giờ thì cũng đã đủ, Trang sẽ bàn giao lại số quỹ tồn cho sư phụ và xin đóng số TK này.

Tóm tắt sao kê như sau:

- Tồn đầu: 15.986.207 VNĐ

- Phát sinh có: 1.561.013.000 VNĐ

- Tồn cuối: 48.553.105 VNĐ

Thật ra số tồn đầu hơn 15 triệu đó là tiền của Trang, vì quỹ đi Tri Tôn - An Giang Trang đã trích tiền mặt của mình cho 3 điểm, mỗi điểm 5 triệu nhưng không chuyển khoản ra để trừ lại. Trang cũng xin góp 1 phần nhỏ nhoi của mình để phụ giúp thầy chăm lo công việc bếp ăn.

img8625-1631280714564475326387

Nhân đây thì những ai nói Trang quyên góp - ăn chặn hơn trăm tỉ thì cũng hãy nhìn bản sao kê này mà tự vả vào mặt mình bốp bốp, vả thật mạnh vào để tỉnh ngộ. Nếu gãy luôn 2 cái răng cửa cũng được, để nhớ đời, sau này muốn nói gì thì hãy có bằng chứng cụ thể mới nói nha quí vị.

Có rất nhiều những bạn bè Facebook, anh chị em cũng khó khăn nhưng cũng muốn chung tay để cùng Trang ủng hộ Sài Gòn, số tiền của các bạn chuyển khoản không nhiều, 50 nghìn, 100 nghìn, 200 nghìn với dòng tin nhắn: “Trang ơi đừng sao kê nhé”, nhưng Trang cũng đành xin lỗi các bạn, vì đây là tính của Trang từ trước đến giờ, luôn tổng kết đầy đủ các giai đoạn kêu gọi./.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link