Trộm xe bị bắt, cả băng xin hối lộ công an 50 triệu đồng

09:51, Thứ sáu 14/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngay thời điểm bị các trinh sát công an thị xã Thuận An bắt giữ, Nguyễn Văn Cường với vai trò là “thủ lĩnh” đã ngỏ ý muốn “chung chi” 50 triệu đồng để lực lượng công an bỏ qua.

Chiều 13/3, Công an phường Bình Hòa, thị xã Thuận An (Bình Dương) đã bắt gọn 3 đối tượng trong băng chuyên trộm xe máy vùng giáp ranh. Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 1987); Trần Thượng Lương (SN 1987)  và Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1987), cả 3 cùng quê Nghệ An.

Mô tả ảnh.
Băng “đá xế” bị bắt tại cơ quan công an

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận, sáng 12/3, Cường cùng Lương và Hùng trộm được chiếc xe máy BKS 19F1-047.92 của một phụ nữ ở phường Tân Phú (quận 9, TP.HCM). “Ăn hàng” thành công, nhóm trộm này mang xe đi bán chia nhau tiền ăn xài rồi tiếp tục kéo nhau sang địa bàn phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) “tìm mồi”.

Khi đang rảo qua nhiều tuyến đường trong khu dân cư tìm sơ hở để trộm cắp, bọn chúng bị lực lượng công an địa phương tuần tra phát hiện. Băng “đạo chích” này bỏ chạy nhưng bị công an ập đến khống chế 3 tên.

Riêng một đối tượng trong nhóm nhanh chân chạy thoát nhưng đã bị Công an thị xã Thuân An phối hợp với Công an quận Thủ Đức, TP.HCM trong bắt trong quán cà phê. Đối tượng này là Lê Quốc Dũng (SN 1986, quê Hà Tĩnh) có vai trò canh cho đồng bọn trộm xe máy.

Ngay thời điểm bị các trinh sát công an thị xã Thuận An bắt giữ, Nguyễn Văn Cường với vai trò là “thủ lĩnh” đã ngỏ ý muốn “chung chi” 50 triệu đồng để lực lượng công an bỏ qua cho cả nhóm. Ngay lập tức các chiến sĩ đang thi hành công vụ đã “quy” thêm tội đưa hối lộ rồi áp cả 3 đối tượng về trụ sở.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bình Dương và TP.HCM. Trước khi sa lưới, cả 4 đối tượng đều đã có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông