Vợ bị chồng và bồ thuê người rạch hàng trăm nhát dao lên mặt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Công khai có con riêng với nhân tình bên ngoài, nhưng khi vợ hỏi trợ cấp nuôi con thì người chồng này cùng cô nhân tình thuê người rạch mặt vợ...

Gần đây, một số bức ảnh chụp người phụ nữ ở Đặng Châu, Hà Nam, Trung Quốc bị chồng và bồ nhí dùng vật sắc nhọn rạch gần trăm nhát lên mặt lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Các bức ảnh cho thấy một người phụ nữ bị rạch mặt chằng chịt và sau đó là ảnh chụp người chồng của cô đang thân mật với bồ nhí. 

Theo điều tra ban đầu, sự việc xuất phát từ người chồng bạc tình, có người thứ 3 ở bên ngoài gây ra.

Người vợ được xác định là chị Cảnh (39 tuổi). Năm 1999, qua người mai mối chị quen với anh Đinh ở trấn Cửu Trọng thành phố Đặng Châu. Năm 2000 hai người chính thức đăng ký kết hôn. Hai người đã có hai con, một trai một gái, con gái năm nay đã 16 tuổi, con trai 12 tuổi.

Chị Cảnh nghẹn ngào trong nước mắt cho biết, vợ chồng chị có rạn nứt tình cảm từ năm 2013. Lúc ban đầu tình cảm vợ chồng rất tốt. Thời đó nhà chồng chị cũng rất nghèo, sau khi kết hôn nợ hơn 20.000 tệ (gần 70 triệu đồng). Bởi thế chị và chồng cùng ra ngoài làm thuê. Sau khi trả hết nợ nần họ đã xây được nhà và mua được xe. 

Người vợ bị chồng và bồ rạch hàng trăm nhát dao lên mặt
 Chồng chị Cảnh cùng nhân tình và đứa con riêng

Từ năm 2013, anh Đinh lên mạng và quen một cô gái họ Vương 27 tuổi, cũng ở trấn Cửu Trọng nên hai vợ chồng bắt đầu xuất hiện rạn nứt và thường cãi nhau. Chị Cảnh từng nhiều lần bị chồng đánh nên sau đó chị một mình ra ngoài làm thuê.

Dịp Tết nguyên đán năm 2014, chị phát hiện chồng đã công khai ở chung với bồ nhí họ Vương. Tháng 7/2015, cô bồ nhí sinh một bé gái.

Về nguyên nhân của những vết rạch trên mặt mình, chị Cảnh kể: Hôm 29/2 vừa qua, vào lúc 10 giờ sáng, khi chị Cảnh ra trạm xăng ở trấn Cửu Trọng huyện Tích Xuyên tìm chồng để yêu cầu anh này chu cấp tiền nuôi con thì bắt gặp bồ nhí họ Vương. Hai người đã cãi nhau và dẫn tới ẩu đả, chị Cảnh cào xước mặt tình địch.

Ngay sau đó, tình địch và anh Đinh tìm hơn 10 kẻ chưa rõ thân phận đến nhà chị Cảnh ở trấn Cửu Long huyện Đặng Châu. Chị Cảnh và hai con bị một phen đánh đập. Riêng chị Cảnh bị họ dùng một con dao nhỏ rạch nhiều chỗ trên mặt. Lúc đó dân thôn báo cảnh sát và cảnh sát đã đến bắt đám người kia về đồn nhưng đến tối thì lại thả chúng đi.

Người vợ bị chồng và bồ rạch hàng trăm nhát dao lên mặt
 Chị Cảnh bị nhiều vết dao rạch trên mặt

Cảnh sát cho biết họ phải căn cứ vào thương tích hai bên rồi mới xử lý. Sau đó, chị Cảnh và con gái đi giám định thì bị thương nhẹ, cô bồ nhí cũng đi giám định chỉ bị thương nhẹ nên vụ án này tạm để đó. Sau đó, chị Cảnh lại tố cáo với công an tội ngoại tình của chồng nhưng chưa có kết quả.

Khi được hỏi về những hình ảnh người chồng thân mật với bồ nhí là ai đưa lên mạng, chị Cảnh cho biết các ảnh đó chính là do tình địch trước đây cố ý gửi cho chị để chị sớm ly hôn với chồng. 

Hiện, công an Đặng Châu vẫn đang triển khai điều tra để xử lý vụ việc. 

Giữa tháng 1/2016, sự việc một người vợ ở TP Hồ Chí Minh đau đớn kể lại chuyện bị chồng và nhân tình nhốt trong nhà để đánh đập cũng khiến dư luận phẫn nộ.

Nạn nhân là chị L.Th.H. (sinh năm 1974, ngụ ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Chị chỉ biết khóc ròng mỗi khi nhắc lại sự việc đau lòng của chính bản thân mình.

“Vào năm 1995, trong một lần đi làm, tình cờ tôi có quen anh Nguyễn Văn Út (sinh năm 1970, ngụ huyện Hóc Môn) rồi nên duyên vợ chồng kể từ đó.

Những tưởng cưới nhau rồi về sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, nào ngờ đó lại là quãng thời gian cơ cực nhất của cuộc đời khi bị chồng bạo hành nhiều năm liền mà không biết kêu ai".

Từ năm 2005, khi chị H. lâm bệnh hiểm nghèo, anh Út càng lộ rõ bản chất của gã sở khanh khi hắt hủi vợ và quyết rời bỏ chị cùng hai đứa con để đi theo theo một người phụ nữ khác.

Không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa, chị H. đã làm đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng để nhờ can thiệp. Trong đơn chị nói, mặc dù đã nhiều lần hạ mình khuyên nhủ chồng chấm dứt các hành vi trên để làm gương cho con cái, lo cho gia đình, nhưng không thể.

Những lời cầu xin của chị đều bị anh Út gạt đi, bỏ ngoài tay và cứ như thế những cơn mưa đòn roi, lời sỉ nhục lại trút lên chị.

Anh Út còn công khai đi với người phụ nữ khác trong lúc chị lâm trọng bệnh. Muốn bảo vệ gia đình, chị đã truy ra số phone người phụ nữ đó và gọi cô ta. Chị cay đắng, khi cô ta thừa nhận, đã quan hệ với anh Út từ tháng 8/2007.

Khoảng tháng 12/2015, anh Út về nhà và đòi chị H. phải đưa giấy tờ nhà, sổ đỏ để mang đi cầm cố lấy 200 triệu, nhưng không nói lí do. Chị nhất quyết không đưa thì anh ta liền lấy cây chổi lau nhà đánh chị thâm tím mặt mày.

Chị càng sốc hơn khi phát hiện, chồng đã có con với người phụ nữ ấy. Khi chị tìm đến nhà trọ, nơi trú ngụ của tình địch thì bị anh Út cùng nhân tình nhốt chị vào trong và khóa cửa lại cùng hành hung “hội đồng” chị.

Vụ việc trên đã được công an địa phương ở phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM thụ lý. 

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt cóc sát hại bé trai 11 tuổi
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt cóc sát hại bé trai 11 tuổi
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nhận thấy đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm, Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án và bị can trong vụ án trên.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn