Vợ con là tất cả, tình nhân chỉ là phút chốc thôi, hãy tỉnh lại đi đàn ông ơi!

( PHUNUTODAY ) - Tôi có thể cá cược với tất cả các anh rằng, 100 anh ngoại tình thì số bỏ vợ theo bồ vô cùng ít, mà số đó hạnh phúc lại càng ít hơn.

Ngoại tình xưa nay vốn là vấn đề muôn thủa trong câu chuyện của các cặp vợ chồng. Đa phần đều xuất phát từ đàn ông bởi đàn ông xưa nay vốn nổi tiếng là tham lam, họ luôn muốn thêm chứ không bao giờ muốn bớt.

Thế nhưng các anh có biết được rằng, đàn ông ngoại tình có thể trở về nhưng một khi phụ nữ đi ngoại tình thì cái gia đình đó chỉ có nước tan vỡ mà thôi.

Phụ nữ muôn đời nay vốn dĩ quá bao dung, họ lấy nhiều lý do để níu kéo người đàn ông của mình lại. Họ yếu đuối, họ sợ cô đơn, họ sợ miệng lưỡi thế gian và hơn thế nữa họ đã quá phụ thuộc vào chồng. Các anh có thể lấy đó làm cớ mua vui vì dù sao vui một lúc nhưng về nhà vẫn có một tổ ấm vững chắc.

ngoai tinh

Ồ, đó là ngày xưa thôi, còn ngày nay, phụ nữ họ làm được rất nhiều việc như đàn ông, họ thậm chí còn sống mà không cần đàn ông. Và nếu để họ đi ngoại tình thì lúc ấy chắc chắn các anh không còn một vị trí nào trong lòng họ nữa.

Tôi từng nhận một tin nhắn lúc 11h đêm của một cậu bạn. Cậu ấy nói với tôi rằng "tự nhiên tớ muốn có bồ". Cậu ấy và vợ yêu nhau 5 năm, kết hôn nửa năm và cô ấy đang trong thời kỳ mang bầu. Tôi đã rất sốc, bởi trong mắt tôi, cậu ấy là một người đứng đắn, nghiêm túc và cực kỳ biết nghĩ cho gia đình.

Tôi hỏi "tại sao". Cậu ấy nói "vì quá căng thẳng, không phải vì vợ. Chỉ là muốn có bồ để thêm một nơi bình yên. Đừng nói với ai nhé". Tôi tiếp "nếu tớ là vợ cậu, nghe được những điều này, tớ rất buồn". Cậu ấy không nói thêm gì nữa.
Tôi biết cậu ấy sẽ không làm vậy nhưng trong tư tưởng đã có thì không ai nói trước điều gì. Họ nghĩ bồ chỉ là kín đáo, chơi bời nhưng thâm tâm mỗi người phụ nữ, họ lúc nào cũng muốn một người đàn ông để dựa dẫm, yêu thương. Nào ai biết được cuộc tình với bồ có thể dứt khoát được nhanh hay sẽ là một bi kịch mãi sau này.

Tôi không trách phụ nữ vì lòng bao dung quá lớn. Nếu lần đầu tiên phát hiện chồng ngoại tình, họ sẽ nghĩ ngay là vì sao chồng mình lại phải đi cặp bồ, rồi họ tự chất vấn bản thân mình. Tôi có thể khẳng định hiếm có người đàn bà nào dũng cảm bỏ chồng ngay lập tức khi biết chồng ngoại tinh.

Họ sẽ tha thứ, họ sẽ cho chồng cơ hội bởi họ nghĩ còn con, họ nghĩ người đàn ông đó sẽ vì họ mà quay về. Và tôi phải chúc mừng đàn ông các anh nếu biết điểm dừng lúc này.

Nhưng đàn bà nếu bị tổn thương quá lớn, họ sẽ thay đổi, họ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thế nên mới có câu "Đàn bà giống như túi trà, muốn biết họ mạnh mẽ thế nào thì hãy thả họ vào nước nóng...". Và hai từ "gia đình" lúc này với các anh nó thực sự là một điều xa xỉ.

Rồi sẽ đến lúc, đàn bà chỉ cần tiền và con, chứ chẳng còn tha thiết một người đàn ông bội bạc. Đàn bà mạnh mẽ và bản lĩnh chính là những lúc như thế.

Vậy mà, không phải người chồng nào cũng hiểu ra được. Họ luôn nghĩ đàn bà mặc định sẽ luôn ở đó chờ họ, cung phụng họ, tha thứ cho họ chỉ sau dăm bà câu xin lỗi, thề thốt. Các anh nên nhớ, bồ bịch, nhân tình nó chỉ là nhất thời thôi, còn vợ con mới là tất cả. Trên đời này có nhân thì sẽ có quả. Tôi có thể cá cược với tất cả các anh rằng, 100 anh ngoại tình thì số bỏ vợ theo bồ vô cùng ít, mà số đó hạnh phúc lại càng ít hơn.

Còn nếu các anh đã quyết chọn nhân tình thì hãy chấp nhận một thứ gì đó tạm bợ, hời hợt... kẻ thứ 3 cũng có dăm bảy loại. Vì thế, hãy tỉnh lại đi đàn ông ơi!

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT