Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ lí do không muốn con làm nghệ thuật, còn gọi quý tử là "bom nguyên tử"

( PHUNUTODAY ) - Vợ cũ Bằng Kiều là Trizzie Phương Trinh đã tiết lộ nhiều điều thú vị về quý tử thứ hai của mình.

Nhân ngày sinh nhật tròn 16 tuổi của quý tử thứ 2, vợ cũ Bằng Kiều đã dành dòng trạng thái khá dài để nói về con trai mình. Cô hài hước ví von Colin là chàng trai có mái tóc "bom nguyên tử". Cô cho biết, bản thân hay gọi con trai thứ 2 là gấu nhưng không phải vì cậu nhóc dữ mà là vì to như một con gấu. "Mới 16 tuổi mà Colin đã mặc áo size XL của đàn ông Mỹ. Nhiều người nói khi lớn tự nhiên sẽ ốm lại nên mẹ không quá lo về kích cỡ của em nó. Chính mẹ đây lúc 16 tuổi cũng to đùng, chỉ kém Colin một tí về độ bề ngang. Bởi vậy có bao giờ mẹ dám đăng hình thời học sinh của mình đâu".

vo-cu-bang-kieu-tiet-lo-nhieu-dieu-thu-vi-ve-cau-con-trai-co-mai-toc-22bom-nguyen-tu22-va-li-do-khong-muon-con-lam-nghe-thuat-1-ngoisaovn-w2048-h2048

Cô tâm sự, dù to xác nhưng Colin lại cực kì hiền lành so với bạn bè cùng trang lứa: "Đối với một đứa trẻ đang ở tuổi teen, cái tuổi lì và bướng nhất quả đất thì Colin quá hiền so với những đứa trẻ cùng lứa mà mình biết. Colin không bao giờ cãi mẹ hay to tiếng. Mỗi khi muốn lý luận một điều gì đó thì cũng chỉ nói lí nhí trong miệng chứ không bao giờ la lớn hay cãi bướng. Nhiều lúc mẹ cứ phải hỏi lại: "Hả? Hả?" Mấy lần mới hiểu Colin nói gì. Em nó chỉ la um trời khi nào nó chơi game với Kenzi mà thôi. Lúc đầu còn tưởng 2 anh em nó la nhau, lật đật chạy xuống lầu thì thấy 2 đứa đang chơi game điện tử la ỏm tỏi. Thấy cảnh đó, mẹ đứng nhìn một hồi, cười hạnh phúc rồi đi ngược lại lên lầu.

Tất cả việc nặng trong nhà mẹ đều nhờ Colin chỉ vì em to con nhất. Colin không tình nguyện làm việc nhà như em Kenzi nhưng khi cần, mẹ sai gì cũng làm. Nào là khiêng thùng, xách vali, ráp tủ, kéo thùng rác ra đường… và cái hay của Colin là không bao giờ cằn nhằn hay cà nanh, sao mẹ không bắt anh Beckam làm?

Cái gì Colin cũng nghe lời mẹ ngoại trừ khi mẹ kêu thay đổi mái tóc bom nguyên tử của em. Mỗi lần nhìn cái đầu tóc xù của Colin là mẹ ngứa mắt lắm nhưng Colin không cho mẹ đụng vào. Trước đây khi biết nó là mốt của các em teen bây giờ, mẹ hay la và bảo: "Cái mặt con đẹp trai vậy mà để tóc kiểu gì kỳ cục, che hết cả cái mặt à". Rồi một hôm mẹ đưa Colin vào trường học thì phát hiện ra trong 10 đứa học sinh nam thì hết 9 đứa có quả đầu xoắn tít như vậy. Từ đó, mẹ không la nữa và để cho Colin tự do với mái tóc của mình. Ngược lại mỗi tháng còn đưa ảnh đi uốn một lần nữa chứ.

vo-cu-bang-kieu-tiet-lo-nhieu-dieu-thu-vi-ve-cau-con-trai-co-mai-toc-22bom-nguyen-tu22-va-li-do-khong-muon-con-lam-nghe-thuat-4-ngoisaovn-w580-h934

Ngày xưa ở tuổi của Colin, mái tóc của mẹ còn quằn quại hơn nhiều. Cái đầu vừa nhuộm xanh lè vừa dựng đứng lên như mới bị điện giật xong. May mà bà ngoại lúc đó còn ở Việt Nam chưa qua Mỹ, chứ nếu có ở đây chắc cũng chướng tai gai mắt với cái đầu tóc của mẹ lắm hihi. Nhưng đó là mốt của thời bấy giờ, đứa trẻ nào mà không qua những thời nông nổi như vậy. Vì vậy mẹ rất hiểu và tâm lý, để cho Colin tự để tóc theo ý thích của nó, kiểu mà nó cho là đẹp và trendy. Miễn là nó ngoan, biết nghe lời, có xấu tí cũng không sao. Mẹ chỉ mong sao cho cái trend tóc này nó qua càng mau càng tốt".

Theo:  xevathethao.vn copy link