Vợ sắp cưới của Huỳnh Anh đau buồn thông báo không giữ được con

( PHUNUTODAY ) - Thanh Hương, Quỳnh Nga... và nhiều người nổi tiếng đã gửi lời động viên Bạch Lan Phương.

Ngày 21/8, nam diễn viên Huỳnh Anh thông báo việc bạn gái mang bầu. Tuy nhiên đến mới đây Bạch Lan Phương thông báo tin buồn không giữ được con: "Bố mẹ không giữ được em, chưa có duyên với em, vậy hẹn em, chúng mình sớm gặp lại nhé... Bao cố gắng đến hôm nay tan biến nhẹ như mây... Nhưng chắc sẽ có an bài khác tốt hơn...". Bên cạnh đó là hình ảnh Huỳnh Anh nắm tay vợ sắp cưới khi đang nằm trong bệnh viện.

huynanh

Trước đó, Huỳnh Anh từng chia sẻ với báo chí về niềm vui lên chức: "Hiện tại tôi vẫn đang lâng lâng và đã sẵn sàng với việc làm bố. Đứa trẻ này như một món quà mà ông trời ban tặng, tôi cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc. Tôi nghĩ mình làm tốt được cả hai, việc chăm sóc bạn gái và đóng phim. Ngoài thời gian đi làm thì tôi cũng chỉ ở nhà thôi mà. Về đám cưới, vì bố mới mất nên chắc phải để lại ít nhất một năm nữa. Việc đám cưới của tôi và Phương hoãn lại cũng lâu rồi, do bố tôi bị bạo bệnh khá lâu rồi. Có lẽ sau giỗ đầu của bố thì chúng tôi sẽ tính đến đám cưới." 

Từ khi xác nhận hẹn hò, Huỳnh Anh - Bạch Lan Phương không ngại thể hiện tình cảm, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, mùi mẫn trên mạng xã hội. Cả 2 nhận được nhiều lời khen về độ xứng đôi vừa lứa. Song song đó, cặp đôi này cũng rất chịu khó khoe những khoảnh khắc lãng mạn trên trang cá nhân khiến dân tình phát ghen.

039928f688a74ef917b6-ngoisaovn-w660-h990

Nói về khoảng cách tuổi tác, Huỳnh Anh chia sẻ: "Ai từng tiếp xúc cũng bảo Phương hợp với Huỳnh Anh và cô ấy sẽ là một người vợ tốt". Cặp đôi gắn bó nhiều năm và luôn khoe những khoảnh khắc ngọt ngào khiến ai cũng phải xuýt xoa.

Về phía Bạch Lan Phương cô từng tâm sự: "Nếu nói lý do, chắc một phần là duyên số, một phần khác do tôi cảm nhận được sâu sắc quá trình Huỳnh Anh sinh ra, lớn lên và trưởng thành, đủ để hiểu vì sao bạn ấy có những hành động như vậy. Với Huỳnh Anh, ngoài tình yêu, cần hiểu và thương nhiều lắm mới khiến tôi ở lại cùng bạn ấy để đối diện những rắc rối đó.

Huỳnh Anh cũng chịu nghe tôi phân tích thiệt hơn để điều chỉnh sao cho phù hợp. Bạn ấy là người bản năng, lời nói hay hành động không xuất phát từ tâm xấu mà do quá vô tư. Một điều quan trọng nữa là mỗi khi tôi mệt mỏi và muốn buông tay, Huỳnh Anh luôn nói: "Em nghĩ rời xa anh mà dễ sao? Còn lâu nhé". Vậy đấy".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link