Vụ cháu bé lớp 1 nghi bị xâm hại tại Thủ Đức: Mẹ rất sợ con tự tử giống cháu bé ở Cà Mau

( PHUNUTODAY ) - Gần 2 tháng kể từ ngày gửi đơn đến Công an quận Thủ Đức, TP HCM đề nghị điều tra việc con mình nghi bị xâm hại, chị C vẫn mòn mỏi chờ đợi một quyết định từ cơ quan chức năng.

Liên quan đến việc bé gái lớp 1 nghi bị xâm hại tình dục tại Thủ Đức, vào chiều 18/3, người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết giám đốc Công an TP đã có chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM vào cuộc điều tra. Tuy nhiên, cho đến nay đã gần 2 tháng chị Trần Thị M.C (38 tuổi, mẹ cháu bé) vẫn mòn mỏi chờ đợi một quyết định từ phía cơ quan chức năng.

Theo như lời chị M.C, ngày 14/2/2017, sau khi ăn trưa xong về lại lớp để ngủ, bé N kể bị người đàn ông xâm hại ngay tại lớp. Chiều tối đón con về nhà, chị C phát hiện vùng kín của con bị trầy xước sâu bên trong, chảy máu nhiều.

Sau đó, chị C đã đưa bé đến bệnh viện Từ Dũ thăm khám, đồng thời làm đơn trình báo lên công an, Phòng GD&ĐT quận Thủ Đức và trường bé N theo học.

Theo kết quả giám định pháp y mà Công an quận Thủ Đức trả lời chị C, Công an TP HCM cho biết hiện chưa đủ dữ kiện để khởi tố hình sự vụ án. Bởi giám định pháp y kết luận: Màng trinh không rách, có vết bầm, xây xát. Phết dịch âm đạo. Nhuộm tinh trùng theo quy trình Christmas Tree Stain không thấy tinh trùng. Có tế bào nam trong dịch âm đạo nhưng không đủ cơ sở để đối chiếu với mẫu ADN của đối tượng nam. Các mẫu vật do chị M.C giao nộp không tìm thấy tinh trùng.

l82

 Sau khi phát hiện con có dấu hiệu bị xâm hại, chị  M.C  đã đưa bé đến bệnh viện thăm khám. Ảnh nguồn: Internet.
 

 Nói về cháu N, chị M.C tâm sự "Nhiều khi đang ngủ con gái tôi hoảng loạn la hét. Chứng kiến cảnh tượng đó tôi chỉ biết ôm cháu vào lòng. 

Khi được hỏi có muốn quay lại học trường L.T.V. nữa không cháu đều nói "sợ chú làm đau lắm, mỗi khi con nhắm mắt lại là con nhìn thấy chú làm con đau, con sợ lắm mẹ ơi...".

Gia đình cho biết, từ ngày xảy ra sự việc, cháu đã được chuyển trường mới nhưng việc học của bé giờ sa sút hơn trước rất nhiều. Tính cách của bé hay nóng giận, bực bội, không ngoan như ngày xưa. Bé thấy mẹ đi đâu cũng đi theo, sợ sệt, lo lắng.

Bên cạnh đó, chị M.C rất bất bình khi có những người cho rằng chị đang tưởng tượng ra chuyện con gái bị xâm hại tình dục để ăn vạ nhà trường.

l83

 Chị M.C. khóc nghẹn khi chia sẻ về việc chị đã dành rất nhiều thời gian ôm con gái tỉ tê để bé có thể kể ra mọi chuyện. Ảnh nguồn: Internet.

Chị chia sẻ:

"Thử hỏi có người mẹ nào lại có đủ can đảm dùng chuyện này để ăn vạ nhà trường? 

Có ai đó có thể cho tôi biết lí do tại sao tôi lại tự dựng chuyện như vậy không? Có ai chứng kiến vết thương ở vùng kín của con gái tôi mà khẳng định là cháu bị té không? 

Có bác sĩ chuyên môn nào có thể giải thích cho tôi rằng vết thương của cháu là do tôi tự tạo ra không?

Có nhiều người cũng khuyên bảo thôi hãy dừng lại, đừng để điều tra con gái tôi nghi bị xâm hại tình dục nữa. 

Tuy nhiên họ không đặt trong hoàn cảnh của tôi xem thế nào? Vì con tôi sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả miễn sao sáng tỏ mọi việc, trả lại công bằng cho con tôi",

Luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn luật sư TP HCM bảo vệ quyền lo cho gia đình nạn nhân cho biết:

"Chúng tôi và gia đình bé N. vẫn đang chờ thông tin mới nhất từ phía cơ quan công an".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn