Vụ dân phòng đánh người: Phường bồi thường, người bán hàng rong nộp phạt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 18/12, UBND phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM đã mời anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tỉnh Bình Dương) lên để xin lỗi và hỗ trợ 7,8 triệu đồng theo yêu cầu của anh này sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua.

Phường nhận sai, hỗ trợ 7,8 triệu đồng

Liên quan đến vụ người bán hàng rong bị dân phòng, trật tự phường đánh nhập viện vì bán hàng rong, chiều ngày 18/12 anh Tình đã được UBND phường 25, quận Bình Thạnh mời đến làm việc.  

Tại buổi làm việc, anh Tình đề nghị phường hỗ trợ những thiệt hại về vật chất trong suốt những ngày anh nghỉ và công khai xin lỗi.

Đại diện UBND phường 25, quận Bình Thạnh là ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND phường trả lời: “Tôi đã thực hiện việc xin lỗi công khai trên báo chí. Riêng về các khoản hỗ trợ, tôi đề nghị anh Tình nêu rõ”.

Nội dung biên bản tiếp xúc và đối thoại công dân của UBND P.25, Q.Bình Thạnh.
Nội dung biên bản tiếp xúc và đối thoại công dân của UBND P.25, Q.Bình Thạnh.

Lúc này anh Tình có thống kê về các khoản thiệt hại kể từ khi xảy ra vụ việc, từ chiều 6/12 đến nay, gồm: thu nhập bình quân hàng ngày, tiền mua hàng bán trái cây, tiền điều trị thuốc men… với tổng cộng là 7,8 triệu đồng.

Sau đó đại diện UBND phường 25 đã đồng ý với mức thiệt hại mà anh Tình đưa ra và đã thực hiện chuyển tiền ngay tại cuộc gặp gỡ.

Cũng trong cuộc họp, UBND phường 25 đã trả lại chiếc xe gắn máy đã thu giữ của anh Tình vào chiều 6/12.

Trong một diễn biến có liên quan, chiều 18/12, UBND phường 25 có ban hành 5 biên bản xử phạt anh Tình tổng cộng số tiền 150 ngàn đồng về việc vi phạm “bán hàng rong trên lòng đường đô thị”. Anh Tình chấp nhận và thực hiện nộp phạt hành chính theo quy định. Anh Tình cam kết không khiếu nại, tố cáo gì về sau.

Kết thúc cuộc họp anh Tình có ý kiến: “Qua vụ việc trên tôi mong lãnh đạo cơ quan giáo dục, rèn luyện cán bộ trật tự đô thị, kiểm điểm, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Bồi thường chứ không phải hỗ trợ

Về vụ việc trên, Luật sư Hoàng Cao Sang (trưởng văn phòng luật sư Hoàng Việt Luật – người nhận bảo vệ quyền lợi hợp pháp và miễn phí cho anh Tình) cho biết, theo thư mời, sáng 18/12 anh Tình đã đến công an Q.Bình Thạnh viết tường trình lại vụ việc xảy ra vào chiều tối 6/12, sau đó cho anh Tình ra về mà chưa có ý kiến gì thêm.

5 biên bản xử phạt tộng cộng số tiền 150 ngàn đồng đối với anh Tình về việc anh này vi phạm “bán hàng rong trên lòng đường đô thị”.
5 biên bản xử phạt tộng cộng số tiền 150 ngàn đồng đối với anh Tình về việc anh này vi phạm “bán hàng rong trên lòng đường đô thị”.

Phân tích về cách giải quyết vụ việc như trên, luật sư nói: “Trong văn bản của phường dùng từ hỗ trợ anh Tình là không đúng. Bởi lẽ, những thiệt hại của anh Tình được xác định là do những sai phạm nhất định của tổ công tác phường gây ra. Những sai phạm này ông Quý – chủ tịch phường có thừa nhận trên báo chí. Nên trong trường hợp này là bồi thường chứ không thể là hỗ trợ”.

Như tin đã đưa vào chiều 6/12, 6 nhân viên trật tự đô thị và 3 bảo vệ dân phố phường trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực chợ Văn Thánh cũ đã bóp cổ, khống chế, còng tay anh Tình đến bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Tuy nhiên trong bản báo cáo UBND Q. Bình Thạnh, ông Nguyễn Văn Quý chủ tịch UBND P.25 đã viết "khi tổ công tác đến làm việc anh Tình đã giằng co với tổ công tác rồi lăn ra ngủ".

Trước sức ép của dư luận và chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, thông qua báo chí ông Quý đã nhận sai do "nghe cấp dưới báo cáo sai sự việc". Ngày 13/12, UBND P.25 đã ra quyết định cho thôi việc đối với ông Trần Duy Nhất (28 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, bảo vệ dân phố KP.4) và ông Tân Quậy Hưng (27 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, nhân viên trật tự đô thị P.25).

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn