Vụ giết người vì ghen: Hành trình truy bắt hung thủ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi lên xe ô tô, hai trinh sát đã ra tay khống chế, bắt giữ tên tội phạm giết người đầy hình xăm khiến hành khách hết lời khen thưởng.

Như tin đã đưa, Nguyễn Hữu Hận (21 tuổi, ở Tiền Giang) thuê khách sạn rồi ngủ chung với với yêu thì một thiếu nữ tên Châu (chưa rõ lai lịch) đến xin ngủ chung. 

Các nghi can tại cơ quan điều tra
Các nghi can tại cơ quan điều tra

Biết tin, Nguyễn Văn Cường (22 tuổi) bạn trai của Châu vô cùng bức xúc. Trong cơn nóng giận, Cường đã rủ các “chiến hữu” là Nguyễn Thanh Liêm (19 tuổi, ở Vĩnh Long); Châu Huy Trường, Bùi Hữu Hòa (cùng 16 tuổi, ở Kiên Giang); Ngô Tấn Tới (19 tuổi, ở Cà Mau); Dương Hoàng Thanh (20 tuổi, ở Cần Thơ) để gặp Hận làm cho ra nhẽ.

Khi gặp nhau tại quán ốc ở phường 25, quận Bình Thạnh Cường xông vào đánh đập Hận không thương xót. Chứng kiến vụ việc, anh Trần Thanh Trà (33 tuổi, ở Cần Thơ) bạn của Hận đã khuyên giải, can ngăn. 

Bức xúc vì bị ngăn cản, Cường quay sang thách thức anh Trà. Qua tìm hiểu, biết anh Trà đi làm về muộn nên Cường đã cùng 9 đối tượng cầm hung khí đứng trên cầu Sài Gòn thuộc phường 22 để chặn đường. 

Vào khoảng 1h30 ngày 11/12, khi anh Trà vừa đến chân cầu cả nhóm thanh niên đã xông vào đánh đập khiến nạn nhân hoảng loạn. Quá trình hành hung, Cường cầm dao đâm một nhát vào vùng ngực khiến anh Trà gục xuống tử vong. Gây án xong, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường

Nhận được tin báo, cơ quan công an khẩn trương vào cuộc, các trinh sát nhận lệnh chia ra thành nhiều mũi truy bắt đối tượng giết người. Quá trình truy bắt, các trinh sát nhận được thông tin, nghi can số 1 là Nguyễn Văn Cường đang cùng người yêu trên một chiếc xe ô tô khách để bỏ trốn theo hướng huyện Trần Đề, Sóc Trăng. 

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an
Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an 

Để áp sát hung thủ, hai trinh sát đã cải trang thành hành khách bắt xe tại huyện Trần Đề. Sau vài phút lên xe, một trinh sát đã khống chế, bắt giữ nghi can Cường, đồng thời một trinh sát hô lớn: “Bà con bình tĩnh, không có gì đâu, công an bắt tội phạm…”. Khi hung thủ bị bắt giải đi, phía sau là những tiếng vỗ tay cùng những lời khen thưởng của những người chứng kiến. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Cường (ngụ Kiên Giang) đã khai nhận chính là kẻ chủ mưu giết anh Trần Thanh Trà ở phường 22, quận Bình Thạnh (TP.HCM) vào rạng sáng 11/12. Người đi cùng Cường là bạn gái tên Châu cũng được đưa về TP.HCM phục vụ điều tra.

Trao đổi về vụ việc, Thiếu tá Lê Minh Huy (Công an quận Bình Thạnh) cho biết, quá trình truy bắt thiếu tá Huy cùng một số trinh sát đã vượt 150km có mặt tại TP. Vĩnh Long – nơi đối tượng Cường đã từng học việc làm kẹo kéo. Thế nhưng, đối tượng Cường lại cùng bạn gái Châu bỏ trốn xuống Vĩnh Châu. Quyết không để nghi can bỏ trốn, nhóm trinh sát do thiếu tá Huy chỉ huy tiếp tục vượt 166km trong đêm truy bắt hung thủ. 

Hơn 10 tiếng truy bắt các nghi can, lực lượng công an đã bắt giữ năm đối tượng khi chúng đang ẩn náu tại quận 9. Được biết, Cường là một trong những thanh niên ngổ ngáo, thường hành hung người xung quanh để lấy “số má”. 

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Tình tiết mới về vụ bảo vệ vũ trường New Square bị sát hại
Ngày 12/12, cơ quan công an TP.Hà Nội quyết định khỏi tố Ngô Văn Quỳnh (36 tuổi, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) để làm rõ hành vi “giết người”, “cướp tài sản”.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn