Phát hiện thi thể hai mẹ con chết trong tư thế treo cổ

15:00, Thứ ba 08/09/2015

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người dân vội cắt sợi dây đưa nạn nhân xuống đất nhưng cả hai đã tử vong trước đó.

Ngày 8/9, công an Thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của hai mẹ con chị Thái Thị Xoan (24 tuổi, trú khối 5, phường Bắc Hồng) cùng con trai Nguyễn Văn Đức (2 tuổi).

Mô tả ảnh.
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 6h30, sáng  ngày 8/9,  khi anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1982, anh chồng nạn nhân Xoan) không thấy em dâu và cháu dậy để đi học như thường ngày nên chạy sang phòng gõ cửa.

Sau 1 lúc không thấy ai trả lời, nhìn qua khe cửa anh Tiến hoảng hồn phát hiện em dâu đang trong tư thế treo cổ. Quá hoảng sợ, anh tiến đã la hét, kêu cứu.

Khi mọi người chạy đến cùng anh Tiến đạp cửa bước vào thì chứng kiến cảnh chị Thái Thị Xoan và con trai đang trong tư thế treo. 

Người dân đã vội cắt sợi dây đưa nạn nhân xuống đất nhưng cả hai đã tử vong trước đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, chồng chị Xoan đã đi xuất khẩu lao động hơn 1 năm nên chị cùng con trai hiện đang ở chung nhà cùng mẹ chồng. Anh Nguyễn Văn Tiến (anh chồng) hiện đang làm công ty tại TX. Hồng Lĩnh nên cũng về ở chung nhà.

Theo  người dân địa phương, chị Xoan bán quần áo ở chợ, thường ngày sống hòa thuận với bà con hàng xóm.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.

Nữ sinh chết bất thường ở phòng trọ trong tư thế treo cổ
Chủ nhà trọ đã cùng một số người đã phá cửa xông vào thì bàng hoàng phát hiện nữ sinh đã chết trong tư thế treo cổ.
Clip 'Người cha thân yêu' khiến hàng vạn người bật khóc
Sau một lần bị ngộ độc vì ăn tằm, vết mẩn đỏ lan khắp người và được cha bế đi bệnh viện, chàng giám đốc gốc Quảng Ninh đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về ông.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Trâm