Chém ch.ết con rể, chấp nhận bản án gi.ết người để bảo vệ gia đình

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bản năng của một người làm cha không cho phép ông nhìn cảnh con rể đánh đập, chửi bới con gái mình...sau quá nhiều lần nhịn nhục.

Đó là câu chuyện đau lòng về ông Nguyễn Văn Nam (SN 1958) nằm trong một con hẻm sâu ở đường số 3, phường 13, quận Gò Vấp, TP. HCM. Người dân sống ở đây ai ai cũng biết ông là người hiền lành, ít nói, không có tiền án tiền sự.

Đã 3 ngày sau khi xảy ra sự việc đau lòng "Bố vợ dùng dao chém con rể nhiều nhát tử vong rồi chở xác đến công an đầu thú", những người hàng xóm cạnh nhà ông vẫn chưa hết bàng hoàng.

Những người tận mắt chứng kiến sự việc không tin vào mắt mình, nhưng tất cả những gì mới diễn ra lại không thể nào cứu vãn. Ai cũng xót xa, thắt lòng trước hình ảnh người cha già, gầy gò, để lưng trần, bình thản chở xác con rể đi đầu thú...

Chém chết con rể, chấp nhận bản án giết người để bảo vệ gia đình
Ông Nam chở xác con rể đi đầu thú...

Ông Nam có 2 người con gái, Thanh Việt làm đám cưới với con gái thứ 2 của ông được 7 năm nay và có với nhau 1 đứa con trai đang học lớp một. Hai vợ chồng đều làm công nhân kiếm sống, tuy nhiên gần đây cuộc sống hôn nhân của hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên con gái ông dọn về ở với ba mẹ, còn Việt và con trai vẫn ở nhà mình cách đó không xa.

Thế nhưng mỗi lần say xỉn, Việt lại quay về nhà cha mẹ vợ và la hét, chửi bới, thậm chí đe dọa giết cả gia đình. Theo những người hàng xóm, Việt cứ liên tục quấy phá, nhưng gia đình ông Nam vẫn không dám phản kháng. Cho đến chiều ngày 14/5, khi Việt và con gái của ông xảy ra tranh cãi, xô xát, ông đã tự quyết một bản án cho chính mình để bảo vệ con.

Bà Kim, người ở cạnh nhà ông Nam, nhớ lại: "“Thằng Việt cứ đứng chửi, ông Nam thì ở trên gác nhịn nhục không nói gì. Chỉ đến khi con gái thứ 3 của ông Nam tên Duyên đi làm về thì giữa Việt và Duyên xảy ra xô xát, cự cãi với nhau.

Thấy thế, ông Nam chạy từ trên gác xuống lấy một con dao đuổi đánh. Việt chạy được một đoạn thì do say quá nên té sấp xuống đất. Ông Nam đuổi kịp chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng gáy khiến Việt tử vong”.

“Nó không say thì thôi chứ xỉn là cứ tới nhà đòi giết cả gia đình”, bà Kim nói thêm.

Bà Liên (65 tuổi, ở cách nhà ông Nam 3 nhà) thì nói, sau khi giết người con rể, ông Nam rất bình tĩnh, bỏ xác con rể lên xe máy rồi chở lên Công an phường đầu thú.

Bà Liên chưa hết bàng hoàng: “Người con rể đầu dính đầy máu, chảy ướt cả xe máy và người ông Nam, nhưng ông này vẫn giữ thăng bằng cái xác rồi chở đi. Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đến thế, tôi lại vừa mổ tim xong nên người như muốn ngất, vội đóng ngay cửa lại”.

Ông Nam cứ thể chở cái xác đi trên đường, trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm người dân hiếu kỳ. Khi đến Công an phường, ông để xác ngay trước cổng rồi vào phường khai nhận.

Chém chết con rể, chấp nhận bản án giết người để bảo vệ gia đình
 ...trước sự bàng hoàng chứng kiến của nhiều người

Một công an phường chia sẻ: “Trong đời tôi chưa từng chứng kiến cảnh này. Thường thì tâm lý tội phạm sau khi gây án sẽ rất hoảng loạn, một là trốn đi hai là đến công an đầu thú nhưng cũng trong bộ dạng sợ hãi. Nhưng ông này rất bình tĩnh. Chắc có lẽ người này đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này từ trước”.

Dường như, khi cầm con dao trên tay, ông đã biết mình phải làm gì và biết rõ bản án mà mình sẽ lĩnh phải khi ra tay, nhưng ông vẫn chọn cách vung những nhát dao chí mạng xuống.

Sau sự việc, mạng xã hội đã râm ran những lời chia sẻ, bình luận về bi kịch nghiệt ngã đến với gia đình ông Nam. Chỉ vì một thanh niên ngỗ ngược, mà một gia đình lại mất thêm một người đàn ông trụ cột.

Theo nguyên tắc của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam, ông Nam phải trải qua quá trình truy tố, điều tra và xét xử thì mới có thể kết luận phạm tội gì và với mức án như thế nào. Nhận định về hành vi giết người của ông Nam, Luật gia Nguyễn Trung Tín (Công ty Luật Thiên An) cho biết người cha này thực hiện hành vi chém người trong hoàn cảnh nạn nhân Việt liên tục thách đố, chửi bới thậm chí xô ngã cả con gái ông, như vậy không loại trừ khả năng vì nhất thời nóng giận và không kiềm chế được bản thân, nên ông Nam mới ra tay tàn nhẫn như vậy.

Thông qua các tình tiết của vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra, vị Luật gia cũng cho rằng ông Nam có thể sẽ nhận được nhiều tình tiết giảm nhẹ và sự khoan hồng từ pháp luật. Bên cạnh đó, pháp luật sẽ xem xét đến động cơ và mục đích phạm tội của đối tượng để kết luận liệu rằng tội trạng như thế nào là hợp lý.

Nữ sinh Đồng Nai bị đánh hội đồng dã man gây phẫn nộ
Nữ sinh Đồng Nai bị đánh hội đồng dã man gây phẫn nộ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hai đoạn clip ngắn lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng dã man.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link