Đại tang đầy nước mắt sau tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - 4 cỗ quan tài đặt tạm gần khu đất trống ở nghĩa trang để làm lễ truy điệu thay vì đưa về nhà.

4 cỗ quan tài đặt tạm gần khu đất trống ở nghĩa trang để làm lễ truy điệu thay vì đưa về nhà. Tiếng khóc ai oán, vợ gọi chồng, cha gọi con vang vọng cả làng quê xã Vĩnh Sơn (Anh Sơn, Nghệ An).

Hơn 1h sáng 25/1, những chuyến xe chở thi thể nạn nhân trong vụ tại nạn tại Thanh Hóa.

Hơn 1h sáng 25/1, những chuyến xe chở thi thể nạn nhân trong vụ tại nạn tại Thanh Hóa chiều 24/1 đã về tới nghĩa trang xóm 9, xã Vĩnh Sơn; nghĩa trang xã Khai Sơn và Phúc Sơn (huyện Anh Sơn).

Do người thân, đại diện dòng họ thống nhất không đưa thi thể về nhà làm lễ nên trước đó từ đêm 24/1 hàng chục bà con cùng chính quyền địa phương đã kéo điện căng phông bạt để lập khu làm lễ truy điệu nạn nhân ngay tại khu đất trống gần nghĩa trang cồn Mơ, xóm 9 Vĩnh Sơn.

Gần 9h sáng nay, 4 trong số 9 nạn nhân vụ tai nạnvợ chồng, chú cháu gia đình ông Đường Văn Quảng được chính quyền địa phương, bà con tổ chức lễ truy điệu. 

Anh Đường Văn Thanh, 28 tuổi, là con trai đầu vợ chồng nạn nhân Đường Văn Quảng và Nguyễn Thị Thùy.

Anh Đường Văn Thanh, 28 tuổi, là con trai đầu vợ chồng nạn nhân Đường Văn Quảng và Nguyễn Thị Thùy. Từ Sài Gòn, hôm qua anh Thanh bay thẳng về Hà Nội để chuẩn bị dự lễ cưới em gái ở Quảng Ninh. Khi vừa đáp xuống sân bay, anh Thanh nhận tin dữ, bố mẹ cùng nhiều chú bác anh em tử nạn, nên vội về Nghệ An để chịu tang.

 

Ông Lê Trọng Vinh, Trưởng thôn 9 đọc bài điếu văn tiễn đưa các nạn nhân về nơi chín suối khiến hàng chục người thân không cầm được lòng đã ngã quỵ.

Bà Nguyễn Thị Hà cố gượng dậy nhìn con trai lần cuối.

Bà Nguyễn Thị Hà (60 tuổi, mẹ nạn nhân Đường Văn Sơn, cháu đích tôn của dòng họ) từ chiều qua phải nhờ nhân viên y tá chăm sóc, chuyền dịch. Sáng nay, bà cố gượng dậy nhìn con trai lần cuối.

Đường Văn Bình tay cầm di ảnh anh trai và bác ruột tiến về mộ huyệt trên đỉnh núi.

9h30, Đường Văn Bình (em trai nạn nhân Sơn) tay cầm di ảnh anh trai và bác ruột tiến về mộ huyệt trên đỉnh núi. "Em chỉ tiễn được anh và bác tới đây thôi!", Bình gào khóc.

Đi tiếp theo sau là hai con nhỏ của anh Sơn, Đường Văn Sáng (11 tuổi) và Đường Văn Trường (7 tuổi). 

Chỉ trong 15 phút, cùng lúc 4 quan tài vợ chồng ông Quảng, anh Sơn và Đường Văn Trung được mai táng xong.

Chỉ trong 15 phút, cùng lúc 4 quan tài vợ chồng ông Quảng, anh Sơn và Đường Văn Trung (em trai ông Quảng) được mai táng xong.

Chứng kiến đại tang của gia đình dòng họ ông Quảng bà Thùy trong ngày vui của con gái, nhưng bỗng chốc thành đại tang, hàng trăm bà con xã Vĩnh Sơn đã không cầm được nước mắt.

Gia đình cho biết, hiện tại Đường Thị Minh (con gái ông Quảng) vẫn được gia đình giấu chuyện bố mẹ và người thân tử nạn. Người thân chỉ dám nói mọi người ở quê bị thương nhẹ, đang phải nằm viện điều trị. Trưa nay đám cưới của vợ chồng Minh vẫn được tổ chức tại Uông Bí (Quảng Ninh).

 

Cùng trong sáng nay, tại nghĩa trang xóm 6, Vĩnh Sơn, nghĩa trang xã Khai Sơn và Phúc Sơn, những người xấu số trong vụ tai nạn cũng được chính quyền người dân làm lễ mai táng.

Những người xấu số trong vụ tai nạn cũng được chính quyền người dân làm lễ mai táng.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cho biết, Ban an toàn giao thông tỉnh phối hợp với nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa lo việc đưa thi thể các nạn nhân về tới quê nhà và tổ chức thăm hỏi gia đình mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, người bị thương một triệu đồng.

Theo:  khoevadep.com.vn