Hà Nội: Thiếu nữ nhắn tin cho người yêu rồi t.ự t.ử

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mâu thuẫn chuyện tình cảm, một thiếu nữ nhắn tin cho người yêu rồi ra cầu Chương Dương (Hà Nội) với ý định nhảy cầu t.ự t.ử.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 23/11, tổ công tác Y6/141, công an Hà Nội gồm 4 chiến sĩ phát hiện một cô gái đứng trên cầu Chương Dương khóc lóc thảm thiết có ý định nhảy cầu tự tử. Ngay lập tức, thiếu úy Trương Quang Sơn cùng các đồng nghiệp đã dừng xe đến lan can cầu khuyên can cô gái đừng hành động dại dột. 

Cô gái nhắn tin cho người yêu rồi tự tử
Cô gái nhắn tin cho người yêu với nội dung sẽ tự tử

Trước sự động viên, an ủi hết lời của thiếu úy Sơn cùng sự kết hợp của một số người dân, cô gái đã bình tĩnh quay trở lại cầu an toàn nhưng vẫn giữ im lặng “bất thường”. Để ngăn chặn cô gái làm chuyện dại dột, tổ công tác đã đưa cô về phường Bồ Đề. 

Tại đây, danh tính của cô gái được xác định là Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, quê Thanh Hóa) hiện đang trú tại phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm. Theo một số người bạn của cô gái này, Hiền mới trở về nước sau một thời gian xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Cách đây mấy ngày, Hiền xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm nên nảy sinh ý định tự tử. Trước đi bước chân ra lan can cầu Chương Dương cô gái này đã nhắn tin cho người yêu với nội dung “tôi sẽ đi chết…”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

“Nữ quái” thua cờ bạc, giết em dâu rồi tự tử
Ngày 21/11, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mai Trang (SN 1974, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) 12 năm tù về hành vi “Giết người”.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link