Vụ chém chết người phụ nữ chăn bò: Hung thủ tự tử

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mọi người chia nhau ra đi tìm thì phát hiện anh Tài nằm quằn quại trong căn chòi cũ kỹ bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ và miệng Tài sủi bọt.

Sáng 27/7, Công an Khánh Hòa cho biết Đặng Thanh Tài (29 tuổi, ở xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa) - nghi phạm chém chết bà Phan Thị Kim Loan (49 tuổi) - đã uống thuốc tự tử sau gần tuần lẩn trốn. 

Theo nhiều người dân ở khu vực trồng mía xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa cho biết, khoảng 6h, người dân nơi đây nghe tiếng la hét thảm thiết vang lên bên trong rẫy mía. Mọi người chia nhau ra đi tìm thì phát hiện anh Tài nằm quằn quại trong căn chòi cũ kỹ bên cạnh có chai thuốc diệt cỏ và miệng Tài sủi bọt. 

Hiện trường nơi Tài tự tử (nguồn: internet).

Một nhân chứng kể lại: "Miệng anh ta sủi bọt, cạnh đó có chai thuốc diệt cỏ và một số vật dụng khác". 

Ngay sau đó, vụ việc đã được báo cho cơ quan chức năng, Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, bác sỹ Lê Thành Thủy, chuyên khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: "bệnh nhân nhập viện do uống nhiều thuốc độc, nguy kịch. Chúng tôi truyền dịch giúp bệnh nhân giảm hấp thụ và thải chất độc ra khỏi cơ thể, nhưng tiên lượng xấu". 

Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa (nguồn: internet).

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 20/7, do có mâu thuẫn từ trước nên Tài đi tìm bà Nguyễn Thị Kim Loan (48 tuổi, trú xã Ninh Thân) để làm rõ mọi chuyện. Thấy bà Loan đi chăn bò về đầu làng, Tài xông tới và dùng dao bầu thủ sẵn trong người chém tới tấp khiến bà Loan ngã ngục, mất máu và tử vong sau đó.  

Ông Đặng Hồng- chồng nạn nhân cho biết, “mấy năm trước, Tài và thanh niên trong xóm có gây lộn nên vợ tôi đến can ngăn thì bị Tài đánh phải nhập viện. Sau đó gia đình tôi làm đơn kiện Tài phải bồi thường viện phí. Nhưng chưa giải quyết thì Tài lại đánh cháu tôi bị thương nên gia đình làm đơn kiện thứ 2. Cuối năm 2011, khi tôi trên đường đi chăn bò về đã bị Tài chặn lại hăm dọa tôi rằng, nếu tôi và người cháu của tôi không rút đơn kiện thì y sẽ giết. Sau đó tôi bị đánh tôi ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình bị đâm một nhát vào vùng lưng. Từ đó đến nay chưa giải quyết dứt điểm nên gia đình tôi vẫn đang gửi đơn kiện không ngờ Tài điên cuồng ra tay dã man như vậy”.

Hiện Tài vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Xúc động: người phụ nữ khóc bên xác lợn
Xúc động: người phụ nữ khóc bên xác lợn
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bức ảnh người phụ nữ đau đớn khóc bên xác những con lợn chết đang được nhiều người coi là biểu tượng của sự mất mát sau lũ lụt tại nơi đây.
Đi làm về đêm, nhiều chị em phụ nữ bị kề dao vào cổ cướp tài sản
Đi làm về đêm, nhiều chị em phụ nữ bị kề dao vào cổ cướp tài sản
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cường đã nhằm vào những chị em phụ nữ đi làm ca một mình trên các tuyến đường vắng để thực hiện hành vi cướp giật của mình.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn