Đàm Vĩnh Hưng lại "tự vả mặt mình"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Việc Mr Đàm chia sẻ rằng các học trò của anh không mắc "bệnh" ngôi sao thật chẳng khác nào anh đã "tự vả mặt mình". Bởi lẽ, hẳn là ai cũng biết, Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng "chảnh" và ảo tưởng danh vọng từ trước tới nay trong làng showbiz.

Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ với báo chí về học trò của mình trong cuộc thi The voice rằng: “Từ mùa trước đến nay, các thí sinh của tôi rất ngoan. Khi tập luyện các em luôn đúng giờ, không bị mắc bệnh ngôi sao. Các em thực hiện rất tốt những lời tôi đã dặn..."

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn cãi, ấy nhưng nó nực cười ở chỗ, chính bản thân "người thầy" Đàm Vĩnh Hưng lại mắc phải căn "bệnh" ấy - căn bệnh ngôi sao. Vậy thì chẳng khác nào anh đã tự "vả vào mặt mình", bản thân anh còn như vậy thì anh lấy tư cách gì để dạy dỗ học trò, để nói rằng học trò của mình không mắc bệnh ngôi sao. Phải chăng Mr Đàm đang mong muốn trong số các học trò của mình không ai sẽ vướng phải "bệnh ngôi sao" như anh?

Hẳn là khán giả vẫn chưa quên sự việc mới đây nhất chứng tỏ căn bệnh ngôi sao của anh Đàm trong ngày viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Trong nngày đầu tiên mở cửa để người dân vào viếng Đại tướng tại số nhà 30 phố Hoàng Diệu, hàng nghìn người đã đến thắp hương trước di ảnh của Người. Với tất cả lòng kính trọng một vị tướng lừng danh thế giới, hàng chục nghìn người không ai bảo ai, lặng lẽ xếp hàng tiến vào căn nhà cổ kính, nơi Đại tướng từng sống và làm việc… 

Không khí trang nghiêm, đau buồn ấy bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tốp người mặc quần áo sáng màu xuất hiện, vượt qua đoàn người, rảo bước tiến vào gian chính căn nhà Đại tướng từng sinh sống. Theo một số người có mặt vào thời điểm đó, nhiều người xếp hàng phía sau rất bất bình với việc "chen ngang" của Đàm Vĩnh Hưng nhưng không ai lên tiếng vì không muốn ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Khi trả lời một tờ báo, Đàm Vĩnh Hưng còn mắng những PV đã chê bai mình rằng: "Tôi không vội vã mà đi theo sự dẫn dắt của người nhà Đại tướng. Họ đã báo trước: Khi nào tôi đến thì điện thoại sẽ có người ra đón và đưa vào, vì tránh tình trạng những nhân vật có sức ảnh hưởng gây náo động và sẽ xảy ra nhiều sự cố không hay".

Đàm tiếp tục giải thích: "Có nhiều người xin chụp hình chung nhưng tôi đã nhẹ nhàng từ chối…. Tôi đã giải thích rằng vì nếu tôi xếp hàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều khán giả hiếu kỳ vây quanh  chụp ảnh, điều này còn lố bịch hơn…"?!

Ồ! Vậy là Đàm đã tự nhận mình là "người có sức ảnh hưởng", quả anh là người có một không hai trên đời. Người dân sẽ chẳng hơi đâu mà gây sự cố gì cho Đàm dù anh có đứng xếp hàng cả tiếng đồng hồ, tất cả chỉ là anh đang ngụy biện và "ảo tưởng" về bản thân mình. Đây chẳng phải là "căn bệnh ngôi sao" hay còn tên gọi nào khác? 

Mr Đàm tự cho mình cái quyền làm người nổi tiếng thì không cần xếp hàng, anh không so đo với "dân thường" và thích làm gì thì làm dù đó là nơi trang nghiêm. Hàng chục người nổi tiếng khác cũng đến viếng Đại tướng nhưng cũng chẳng ai bị "mắc bệnh" như Đàm cả.

             Căn bệnh ngôi sao đã đến với Đàm Vĩnh Hưng từ rất lâu

Đối với con người khi biết mình ở đỉnh cao, thì chuyện nảy sinh tâm lý cho mình là nhất, muốn hành động như thế nào tùy thích, không chịu được sự chỉ trích, chê bai của người khác là chuyện cũng bình thường. Đàm Vĩnh Hưng là người như vậy đấy!

Thậm chí, Mr Đàm còn "đốp chát" lại lời nhận xét của một người thầy gạo cội trong làng âm nhạc là nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Đàm gọi nhạc sỹ là "ngụy quân tử" thay vì trước đó anh từng gọi ông là "bố" chỉ vì vị nhạc sỹ này đã có những lời nhận xét không hay về anh. Thay vì hiểu ra sự thật về bản thân thì anh Đàm lại lớn tiếng phủ nhận và phản pháo lại người thầy của mình.

Thử hỏi, với một người cư xử thiếu lễ độ như Đàm, anh sẽ lấy gì ra để dạy dỗ học trò của mình và còn lớn tiếng nhận xét học trò của anh không mắc bệnh ngôi sao. 

Hiện tại Mr Đàm đang là ca sĩ số 1 Việt Nam. Anh có biệt thự sang chảnh, đồng hồ sang chảnh, rồi xe hơi, trang phục, nhẫn, phụ kiện.... tất tần tật do Đàm sở hữu đều gắn mác sang chảnh. Vậy nên tính cách con người Đàm cũng không thể điềm đạm, biết người biết ta được. 

Xét qua những biểu hiện hành vi, Đàm Vĩnh Hưng ít nhiều cho thấy hội chứng yêu bản thân mình thái quá nên mức độ lặp lại của các việc làm mang tính đề cao bản thân ngày càng tăng lên.

Đàm Vĩnh Hưng trả lời sau mỗi sự cố khi bị dư luận phản ứng thì anh đều đốp chát lại rằng mình chẳng làm gì sai, mình có quyền làm thế, chỉ có dư luận là khắt khe, soi mói và cả ghen ghét với anh mà thôi.

Thiết nghĩ, với một bề dày scandal và sự vô lễ, kiêu chảnh của Đàm trong thời gian qua, anh không nên khuyên học trò mình không được mắc bệnh ngôi sao, cũng chẳng có tư cách để nhận xét người này người kia, bởi vô hình chung Đàm đã mắc căn "bệnh" ấy từ lâu rồi. Tốt nhất Mr Đàm nên rèn luyện bản thân mình trước rồi mới có thể dạy dỗ được học trò.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn