Hai anh em Hong hui (20 tuổi) và Hong tao (18 tuổi) bị mắc bệnh uremia, một dạng bệnh suy thận, chỉ cách nhau vài tháng trong năm 2010.
Không thể trả chi phí chữa bệnh ngày càng cao, cha mẹ hai anh em là Chuanyou và vợ Zheng Tingxia đã phải bán gần như mọi thứ họ sở hữu, để tìm kiếm hai quả thận nhằm cứu mạng các con trai.
Khi thời gian sắp cạn, Hongtao bèn khóa mình trong phòng và uống thuốc trừ sâu, dẫn tới cái chết vô cùng đau đớn.
![]() |
Ảnh thẻ của Hong Tao |
Thi thể của cậu sau đó được tìm thấy cùng một lá thư tuyệt mệnh, trong đó có những dòng chữ chan chứa tình cảm gửi tới anh trai: "Anh à, khi anh khỏi bệnh, hãy nói cho em biết nhé và chỉ cần thế là đủ."
Được biết cho tới mùa Hè năm 2010, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp với Gao Chuanyou, vợ ông Zheng Tingxia và hai con trai. Ông Chuanyou và bà Zheng Tingxia vốn là một gia đình rất hạnh phúc ỏ tỉnh An Huy Trung Quốc. Hai cậu con trai Hong Hui và Hong Tao rất ngoan và thông minh, luôn là học sinh đứng đầu trong lớp. Cho đến năm 2010 khi tai họa đầu tiên giáng xuống gia đình này, Hong Hui đi khám sức khỏe và được chuẩn đoán mắc bệnh nhiễm độc máu. Và chỉ vài tháng sau đó, tai họa thứ 2 đến khi cậu em trai Hong Tao cũng bị kết luận bệnh tương tự như anh trai mình.
Ông Gao đã phải bán gần như mọi thứ mà gia đình sở hữu, gồm ngôi nhà mới xây xong, vay mượn bạn bè người thân và đi vòng quanh khắp các bệnh viện trọng nước để chữa bệnh cho các con, với tinh thần còn nước còn tát.
![]() |
Gia đình này đã bán hết tất cả để chạy chữa cho con. |
Khi tiền cạn, các giáo viên và bạn bè của hai anh em đã quyên góp được khoảng 16.000 USD nữa. Nhưng số tiền này không đủ. Các bác sỹ đã hy vọng sẽ có thể tiến hành ghép thận từ cha mẹ của hai anh em.
Tuy nhiên kết quả phân tích cho thấy quả thận của ông Gao không thể ghép sang con. Vợ ông do buồn phiền và ốm mệt vì tình trạng của các con nên cũng không thể hiến tạng.
Để có tiền giữ mạng các con, ông bà Gao thậm chí đã phải xuống phố xin ăn. Chứng kiến cảnh cha mẹ rơi vào cảnh tan nát thảm thương như thế đã khiến Hong tao suy nghĩ, viết thư tuyệt mệnh trước khi uống thuốc trừ sâu.
Trong lá thư Hong tao viết: "Cả hai anh em bị bệnh khiến cha mẹ kiệt quệ. Con hy vọng giờ cha mẹ sẽ có thể tập trung chữa cho anh con, cứu mạng anh ấy. Khi anh vượt qua bệnh tật và con biết anh ấy sẽ làm được, con chỉ muốn anh nói với mình rằng đã thành công. Và như thế con sẽ an lòng."
![]() |
Bức thư tuyệt mệnh của Hong Tao |
Hành động xả thân của Hong tao đã nhận được sự cảm phục của mọi người. Sau khi câu chuyện này được hàng loạt tờ báo Trung Quốc đưa đăng tải, nhiều người đã gửi tiền quyên góp cứu chữa cho Hong hui.
Cuối năm ngoái, sau hai năm tìm kiếm, Honghui đã được ghép quả thận phù hợp với anh. Giờ chàng trai 23 tuổi này được các bác sỹ đánh giá sẽ hồi phục hoàn toàn.
![]() |
Hong Hui anh trai của Hong Tao đang trong quá trình hồi phục |
![]() |
Người cha chăm sóc cậu con trai còn lại |
Nhưng với ông Gao, 44 tuổi, tin về Hong hui vừa là khoảnh khắc ngọt ngào, vừa gợi lại sự đau thương cho ông.
Ông nói với báo chí Trung Quốc: "Tôi băn khoăn không biết làm sao để có thể thấy vui vì (hành động của) con mình Gao Hong tao. Song có lẽ chúng tôi sẽ cố chấp nhận sự thực, từng chút một".
Mẹ Hong Hui khóc bên mộ con trai.