Khủng bố ở Pháp: Kinh hoàng qua lời kể của nữ du học Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nữ sinh Việt Nam may mắn thoát chết trong vụ khủng bố ở Pháp vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi khi kể lại vụ khủng bố đêm 14/7 tại Nice, Pháp.

Trần Mai Phương, du học sinh Việt Nam tại Nice, đã có mặt tại đại lộ La Promenade des Anglais xem pháo hoa đêm 14/7 và đã kịp về nhà chỉ 5 phút trước khi xảy ra khủng bố.

me
Em Trần Mai Phương là du học sinh Việt Nam tại Pháp.

Vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến ít nhất 84 người thiệt mạng tại thành phố Nice đêm 14/7 đã gây bàng hoàng cho cộng đồng người Việt tại đây.

Em Trần Mai Phương, du học sinh Việt Nam tại thành phố Nice, Pháp, kể lại: “Em thấy mình thật may mắn vì đã rời khỏi đám đông trước khi vụ việc xảy ra vài phút. Em nghĩ nếu mình ở lại đó 3 - 4 phút nữa thì chuyện gì xảy ra cũng không nói trước được”.

Em Trần Mai Phương cho biết, sáng nay (15/7), đường Promenade - đường xe tải “điên” chạy qua, vẫn bị phong tỏa vì vẫn có thi thể người chết trên đường.

Hiện tại, em Trần Mai Phương vẫn chưa hết bàng hoàng và hoảng sợ.

“Những người Việt mà em quen biết ở đây đều bị sốc. Em chưa xác nhận ai bị thương. Trên Hội người Việt ở Nice, chưa thấy ai thông báo là bị thương, có lẽ mọi người đều an toàn” - Mai Phương cho biết thêm.

Về tình hình cộng đồng người Việt tại Nice, tối 15/7, qua cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên Thời sự VTV, ông Trần Quốc Khánh, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã cho biết, hiện chưa có bất kỳ thông tin nào về việc người Việt ở Nice bị thiệt hại hoặc có những vấn đề liên quan đến vụ việc vừa xảy ra.

Vụ tấn công một lần nữa khiến không chỉ người dân Pháp mà cả người dân thế giới phải bàng hoàng vì tính chất và mức độ nghiêm trọng của nó. Theo các nhân chứng, cảnh tượng tại hiện trường “giống như ngày tận thế” và những gì xảy ra đã gây ra “sự hoảng loạn tột cùng”.

Jimmy Ghazal, 39 tuổi, một du khách Lebanon có mặt ở hiện trường cùng với gia đình khi vụ tấn công xảy ra nói: “Sau khi pháo hoa kết thúc, tôi nghe thấy tiếng la hét và âm thanh giống như tiếng súng nổ. Mọi người chạy tán loạn tìm nơi trú ẩn khi một chiếc xe tải lớn băng qua chốt kiểm tra an ninh lao về phía đám đông”.

“Những đứa trẻ nghĩ rằng đó là một phần của màn bắn pháo hoa và chúng tôi cũng chỉ dám nói với chúng như vậy”, Ghazal chia sẻ thêm.

Một nhân chứng người Mỹ thuật lại: “Khi chiếc xe tải màu trắng bắt đầu lao về phía đám đông, mọi người ban đầu chỉ nghĩ đó là một tai nạn nhưng nhanh chóng hiểu ra rằng, đây là một hành động cố ý”.

Nhân chứng người Mỹ đứng cách nơi xảy ra vụ việc chưa đầy 5m cũng cho biết thêm rằng, khi chiếc ô tô tải đâm vào những nạn nhân đầu tiên, nó bắt đầu tăng tốc và ông chỉ kịp nhìn thấy có một người trong chiếc xe đó.

Một nhân chứng khác nói với i-Tele: “Tôi tưởng như mình đã chết. Chiếc xe tải lao đi với vận tốc lớn và quật đổ mọi thứ từ cột đèn đến cây cối. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến thế, một số nạn nhân bị hất tung, treo lơ lửng trên những cánh cửa.

Phóng viên của AFP có mặt tại hiện trường chia sẻ: “Cảnh tượng thực sự hỗn loạn. Chúng tôi nhìn thấy ở đây những thi thể bị xe tải cán làm biến dạng. Thật kinh khủng!”.

Hiện trường tang thương vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp
Hiện trường tang thương vụ khủng bố bằng xe tải ở Pháp
(Xã hội) - (Phunutoday) - Miền nam nước Pháp đã hứng chịu thảm kịch kinh hoàng khi kẻ tấn công lao xe tải vào dòng người trên phố đúng ngày Quốc khánh 14.7.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link