Mẹ cô gái 16 tuổi mất tích bí ẩn tại Sài Gòn: Lo sợ con gái bị lừa bán, hãm hiếp

( PHUNUTODAY ) - Cô gái 16 tuổi xin ra ngoài đi ăn với một người đồng nghiệp cũ. Nhưng đó là khoảnh khắc cuối cùng gia đình còn gặp cô, trước khi cô bặt vô âm tích.

Bà Lê Thị Tâm (47 tuổi, ngụ tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. HCM) cho biết con gái bà là Bùi Kim Ngân (16 tuổi) mất tích bí ẩn nhiều ngày vẫn chưa tìm thấy thông tin gì. Hiện tại gia đình rất lo lắng cho sự an nguy của Ngân. 

Bà Tâm thắp nén hương nguyện cầu mong bình an cho con, rồi bà lại khóc vì những chuyện không hay cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của người mẹ. "Tôi sợ lắm, sợ con bị bắt cóc hay lừa bán nhưng vẫn hy vọng và cầu nguyện con bình an trở về".

x96

 Bà Tâm lo lắng chia sẻ về sự việc con gái mất tích nhiều ngày qua. Ảnh nguồn: Internet.

Người mẹ cho biết, Ngân được cha kế là ông Nguyễn Đình Thuyên (66 tuổi) dẫn đi làm tại một xưởng gỗ. Hàng ngày ông Tuyên vẫn chở con gái của vợ đi làm rồi về nhà.

Chiều ngày 13/5, sau khi cha chở về nhà trọ, Ngân về phòng nghỉ ngơi rồi giặt quần áo. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Ngân nhận được điện thoại từ người lạ gọi đi chơi.

Ngân gọi điện thoại xin phép chị Bùi Thị Thuỳ (chị thứ 4 của Ngân) nói là đi chơi với bạn ở chỗ làm đũa (nơi Ngân làm việc được 5 ngày).

"Em Ngân gọi điện xin tôi đi ăn với bạn ở chỗ làm đũa trước đây nên tôi dặn đi trước 8 giờ rưỡi về, nó còn nói em đi có chút xíu rồi về. Lúc đi em Ngân đi còn đang giặt dở thau đồ, chưa lau nhà nữa", chị Thùy nói.

Đến hơn 20h30 nhưng không thấy em gái về nên qua hỏi mẹ và cha kế thử em gái mình có gọi về lần nào nữa không.

Đợi hoài không thấy tin Ngân, cả gia đình gọi vào điện thoại của em mang theo. Chị Thuỳ cho biết, điện thoại có đổ chuông và có người bắt máy nhưng không nghe nói năng gì rồi tắt máy.

Sau đó, cả gia đình thay nhau gọi liên tục mấy chục cuộc điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn không nghe máy. Đến khuya thì số điện thoại của Ngân gọi không được nữa.

Đến trưa ngày 14/5 gia đình đến Công an phường Linh Xuân trình báo vụ việc.

x97

 Ông Thuyên ngậm ngùi chia sẻ về những ngày đi tìm con trong vô vọng. Ảnh nguồn: Internet.

Trước khi trình báo với Công an, ông Thuyên và bà Tâm có nghe thông tin em Ngân có quen với một nam thanh niên tên Mỳ (có vợ con) ở chỗ làm đũa trước đây nên tìm đến hỏi thăm.

Ông Thuyên và bà Tâm tìm đến nơi ở của Mỳ nhưng gọi rất nhiều lần nam thanh niên này mới đồng ý ra gặp. Nam thanh niên này thừa nhận có quen biết với Ngân khi làm cùng chỗ. Mặc dù mới làm việc cùng nhau trong 5 ngày nhưng Mỳ đã làm quen và 2 lần chở Ngân về nhà sau khi tan ca.

Tuy nhiên kể từ lúc Ngân nghỉ việc, nam thanh niên này cho biết cũng không liên lạc lại gì nữa. Đồng thời cũng phủ nhận chuyện có chở Ngân đi chơi vào tối ngày 13/5.

x98

 Ngân là cô gái hiền lành, ngây thơ ở độ tuổi 16 nên dễ bị cám dỗ. Ảnh nguồn: Internet.

Khu vực nơi gia đình bà Tâm sống khá an ninh, đầu hẻm có trường mầm non Linh Xuân, họ có nhờ trích xuất camera xem người nào ra vào chở em Ngân ra ngoài vào thời điểm đó nhưng không được.

Phía trường mầm non này cho biết, trước đó camera đã đi sửa chữa nên không có ghi lại hình ảnh nào.

Được biết, gia đình bà Tâm có 5 người con, tất cả đều rời quê Cần Thơ lên Sài Gòn làm công nhân kiếm sống. Bản thân Ngân là con út, mất cha từ rất sớm, em học đến hết lớp 10 thì cùng gia đình lên thành phố phụ gia đình.

Hiện tại gia đình chỉ mong tìm được tung tích của Ngân và mong em trở về trong bình an. Trong khi đó Trung tá Nguyễn Hoài Nam – Trưởng Công an phường Linh Xuân cũng cho biết đã mời nam thanh niên mà gia đình nghi ngờ lên làm việc để lấy thông tin phục vụ điều tra.

Nam thanh niên nói mình không biết về việc Ngân mất tích và sẽ sẵn sàng hỗ trợ để phục vụ điều tra. Hiện chúng tôi đã lập hồ sơ chuyển lên cấp trên để chỉ đạo thêm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link