Olympic Sochi 2014: Nữ VĐV mang tro cốt của bố khi thi đấu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một VĐV trượt băng nằm sấp của Mỹ đã gây ấn tượng khi đeo một chiếc vòng cổ gắn những kỷ vật liên quan tới người bố thân yêu.

Nữ VĐV luôn nhớ về người bố đã khuất

Nữ VĐV 29 tuổi của Mỹ lúc nào cũng đeo một chiếc vòng trên cổ cả khi thi đấu. Đó là sợi dây chuyền bình thường xâu chiếc nhẫn vô địch giải bóng chày NLCS năm 1972 mà bố cô, ông Ted Uhlaender, cùng đội Cincinnati Reds giành được. Ngoài ra, sợi dây treo một hộp nhỏ chứa phần tro cốt của bố, người qua đời vì trụy tim năm 2009.

Mô tả ảnh.
Katie Uhlaender cá tính luôn nhớ về người bố đã khuất. 

Katie Uhlaender có khoảng thời gian khó khăn, suy sụp khi người cha thân yêu ra đi mãi mãi 5 năm trước. Giữ những kỷ vật và tro cốt của bố bên mình là cách người đẹp tóc đỏ cá tính vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời cảm thấy bố luôn ở bên cạnh và cô coi đó là thần may mắn của mình.

"Tôi biết Katie từ khi con bé còn nhỏ, Katie giống hệt Ted, quyết đoán và ngoan cường. Nếu con bé nói sẽ làm việc gì đó, chắc chắn nó sẽ làm. Mỗi khi nhớ bố, con bé thường tới gặp tôi, đề nghị tôi kể tất cả những câu chuyện liên quan tới Ted",  Charlie Manuel - một người bạn cũ của bố Katie Uhlaender cho biết.

Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu trượt băng nằm sấp, người đẹp cá tính đam mê cả trượt tuyết và trượt ván. Cô gái 29 tuổi cũng thích thú với các công việc trong nông trại do ảnh hưởng từ bố. Katie mong muốn trở thành nhà sản xuất hoặc nhà văn sau khi giải nghệ. Người đẹp tóc đỏ từng nuôi mộng tham dự Olympic mùa hè 2012 với môn cử tạ nhưng không thành công.

Nữ VĐV cá tính thi đấu rất thành công tại các giải vô địch thế giới khi liên tiếp giành ngôi vô địch năm 2012 nhưng lại không có duyên ở Olympic. Tại Olympic Turin 2006, Katie chỉ xếp thứ 6 và xếp thứ 11 tại Vancouver 2010. Hôm 13/2, người đẹp 29 tuổi cũng chỉ xếp thứ tư, kém người giành HC đồng chỉ 0,04 giây.

Lễ bế mạc Olympic Sochi hứa hẹn nhiều điều bất ngờ

Trong khi đó, mặc dù đang trong thời gian thi đấu các môn thể thao tuy nhiên rất nhiều người đã ngóng đợi 1 lễ bế mạc Olympic nhiều điều bất ngờ tại Sochi năm nay.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Olympic mùa Đông Sochi 2014 đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả toàn thế giới với những màn trình diễn nghệ thuật hết sức độc đáo, hoành tráng nhưng không kém phần tinh tế, qua đó tái hiện lại lịch sử, đất nước, văn hóa, con người Nga từ thuở khai sinh dân tộc Nga đến một Liên bang Nga hiện đại hùng mạnh. 

Điều đó càng khiến dư luận hồi hộp chờ đợi lễ bế mạc Olympic Sochi, diễn ra tối 23/2, cũng hứa hẹn có nhiều bất ngờ thú vị.

Mô tả ảnh.
Một tiết mục trong buổi lễ khai mạc Olympic Sochi. 

Chương trình buổi lễ bế mạc vẫn được giữ kín, tuy nhiên thông tin đầu tiên đã hé lộ. Đó là tại sân vận động “Fisht” sẽ có sự hiện diện của dàn hợp xướng thiếu nhi Nga.

Một dàn hợp xướng với số lượng đông đảo thiếu nhi nhất trên thế giới - 1.000 em đến từ 83 tỉnh thành nước Nga, từ Kaliningrad tới Vladivostok. Quá trình tuyển chọn đã mất nhiều tháng, thành viên ít tuổi nhất của dàn đồng ca 5 tuổi, và em lớn nhất 15 tuổi.

Các em đã làm việc với những chuyên gia và giáo viên thanh nhạc tốt nhất của Nga để chuẩn bị cho buổi biểu diễn tại lễ bế mạc Olympic Sochi.

Chỉ huy dàn đồng ca thiếu nhi là nhạc trưởng lừng danh Valery Gergiev, người đưa ra ý tưởng "tô điểm" cho Olympich Sochi bằng 1.000 giọng ca thiếu nhi.

Tại Olympic mùa Đông lần thứ 22, các em sẽ thực hiện bài hát cuối cùng trong lễ bế mạc. Tuy nhiên, sau Olympic, dàn đồng ca này sẽ không giải tán mà có thể thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn