Tin phụ nữ ngày 6/7: Tin sốc nhất về thân thế nghi phạm chém lìa đầu thanh niên Vĩnh Phúc

( PHUNUTODAY ) - Nguyễn Văn Cường (Cường sấm) người trực tiếp hạ sát anh Toàn (nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng ở Vĩnh Phúc) từng làm vệ sĩ ở Bình Dương.

Nghi phạm chém thanh niên Vĩnh Phúc từng làm vệ sĩ

Liên quan đến vụ án nam thanh niên bị chém lìa đầu ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc vào tối 3/7, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Cường (SN 1985, trú tại thôn Đồng Dịch, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Trần Cao Thái (SN 1994, khu phố 1, thị trấn Hương Canh) để điều tra.

20170706121635-do-i-tu-o-ng-cu-o-ng

Hình ảnh Nguyễn Văn Cường chia sẻ trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Công an xã Đồng Cương cho biết, Cường là con cả trong gia đình có hai anh em.

Bố mẹ Cường làm nông nghiệp. Trong quá trình sinh sống, gia đình Cường chưa to tiếng hay có hiềm khích, mâu thuẫn gì với bà con hàng xóm.

Khi lớn lên, Cường vào Bình Dương làm vệ sĩ. Cách đây khoảng 10 năm, thanh niên này lập gia đình với một cô gái quê Nghệ An. Vợ chồng Cường có 2 con trai sinh đôi, nay đang học lớp 4.

Sau khi có con, gia đình Cường chuyển về địa phương sinh sống.

Vị trưởng Công an xã Đồng Cương cũng cho hay, ở địa phương, Cường chưa từng có tiền án, tiền sự gì.

Ông Nguyễn Văn Thà - Chủ tịch UBND xã Đồng Cương cho biết: “Cường thường xuyên đi làm xa nhà, ít có mặt tại địa phương. Chính quyền xã cũng không nhận được thông tin về việc đối tượng gây gổ đánh nhau trên địa bàn”.

Qua tìm hiểu được biết, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Cường "sấm" vào Bình Dương tìm việc làm. Vốn to cao nên Cường xin làm vệ sĩ. Quá trình làm việc, Cường được đào tạo một số nghiệp vụ cơ bản về bảo vệ, vệ sĩ và võ thuật.

Ở địa phương, đối tượng này chưa từng có tiền án tiền sự, cũng chưa từng tham gia đánh nhau.

Theo nhận xét của nhiều người, Cường là người hiền lành, thương vợ con. Khi biết tin Cường là nghi phạm trong vụ án mạng kinh hoàng, mọi người hết sức ngạc nhiên.

Treo thưởng cho ai tìm thấy bé trai 6 tuổi mất tích ở Quảng Bình

Hai ngày nay, cộng đồng mạng Việt liên tục chia sẻ, kêu gọi truy tìm, thậm chí trao thưởng cho ai phát hiện ra tung tích của cậu bé 6 tuổi nghi bị bắt cóc tại Quảng Bình.

Các diễn đàn mạng hiện liên tục đăng tải hình ảnh một cậu bé nghi bị bắt cóc tại Quảng Bình.

Theo như chia sẻ, bé có tên Trần Trung Nghĩa, 6 tuổi, thường gọi ở nhà là Nô, sống tại thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Nghĩa nghi bị bắt cóc ở trước nhà vào chiều 3/7.

Gia đình đã báo công an và huy động sức mạnh từ phía cộng đồng mạng để mong có thể tìm thấy cậu bé nhanh nhất.

Mất tích khi đang chơi trước nhà

Anh Trần Đấu - anh họ bé Trần Trung Nghĩa - xác nhận thông tin trên là sự thật. Cả gia đình, hàng xóm đang ngày đêm tìm kiếm Nghĩa.

Trần Trung Nghĩa là con trai anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo, trú đội 4, thôn Trường Sơn, phường Quảng Long, tỉnh Quảng Bình.

"Khoảng 17h ngày 3/7, Nô bị mất tích khi mẹ đang nấu ăn trong nhà, bố tưới cây. Chỉ 5-10 phút lơ là, gia đình đã không thấy cháu đâu", anh Trần Đấu kể.

Ngay sau đó, gia đình đã báo công an thị xã Ba Đồn và dồn lực cùng cả làng đi tìm kiếm bé quanh khu vực nhưng không thấy.

Nhận tin báo, công an thị xã Ba Đồn tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh.

"Đến sáng 4/7, chúng tôi huy động tất cả lực lượng để tiếp tục tìm kiếm cháu bé nhưng chưa có kết quả", thượng tá Lê Văn Hóa - Trưởng công an thị xã Ba Đồn - thông tin với Zing.vn.

Đặc điểm nhận dạng Trung Nghĩa cao khoảng 1 m, nặng 20 kg, mắt tròn, nước da màu trắng. Trước khi mất tích, Nghĩa mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, trên tay phải đeo một chiếc vòng kim loại màu trắng hình mắt xích.

Nghĩa là con út trong gia đình có 3 anh em. Cậu bé vừa học xong mẫu giáo và chuẩn bị bước vào lớp 1. Bé rất ngoan, sáng dạ nên ai cũng yêu thương, quý mến.

Người nhà cho hay kể từ khi con trai mất tích, chị Thảo ngày đêm khóc lóc, ngất đi liên tục vì thương nhớ. Cha cậu bé vẫn đau đáu phối hợp với công an, tìm con khắp nơi. Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về Nghĩa.

Theo chị Trần Thị Lý - cô ruột Nghĩa, gia đình đã in hình cậu bé 6 tuổi và dán tờ rơi khắp khu vực với hy vọng có thể tìm thấy người thân sớm nhất.

Dân mạng báo tin thấy cậu bé ở Hà Nội

Sau khi thông tin, hình ảnh về Trần Trung Nghĩa được chia sẻ, cộng đồng mạng Việt đã cùng tham gia truy tìm với hy vọng có thể sớm thấy cậu bé.

mattich4_1

Thông tin về hình ảnh nghi là cháu Trung Nghĩa tại Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội. Ảnh chụp màn hình. 

Chiều 6/6, hình ảnh hai người đi xe máy chở một cháu nhỏ đang kêu khóc tại quốc lộ 5, đoạn qua ngã tư Sài Đồng (quận Long Biên, Hà Nội) được lan tỏa rộng rãi bởi cậu bé này có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với Nghĩa.

Liên hệ với gia đình Trung Nghĩa, họ cho biết đã nhận được thông tin trên nhờ sự giúp đỡ từ phía dân mạng và xác nhận cháu bé không giống hoàn toàn với Nghĩa, nhưng vẫn hy vọng đó là người thân của mình.

Gia đình đã báo công an quận Long Biên (Hà Nội), tuy nhiên chưa thể khẳng định loạt ảnh kia được chụp ở đâu và cậu bé trong hình có phải Trung Nghĩa hay không. Gia đình đang phối hợp với lực lượng chức năng để xác minh thông tin.

Đồng hành cùng gia đình, dân mạng không chỉ liên tục chia sẻ bài đăng mà còn không ngần ngại treo thưởng cho ai cung cấp được thông tin giúp tìm thấy cháu bé.

Thành viên Vũ Xuân Kiểm viết trên diễn đàn: "Ai tìm được cháu Nô, chúng tôi hứa sẽ đến tận nơi cảm ơn và tặng thưởng logo của hội và một triệu đồng tiền mặt".

Nhiều người cũng lên tiếng kêu gọi chung tay hỗ trợ gia đình và trừng trị thẳng tay những kẻ nghi đã bắt cóc cậu bé.

Lê Hương bày tỏ suy nghĩ: "Người nhà sẽ không bao giờ để bé gào khóc, chỉ chăm chăm nhìn đường không dỗ dành. Mong mỗi người hãy chia sẻ, in ra và dán thông tin khắp nơi từ trạm xăng, nhà nghỉ đến quán ăn... Thương cháu bé quá!".

"Tôi quá phẫn nộ vì rất nhiều vụ bắt cóc như thế này rồi. Mong xử lý thật nghiêm, áp dụng khung phạt cao nhất với những kẻ như vậy", Thu Huyền cho hay.

Con gái 7 tháng tuổi của bác sĩ Lương ngơ ngác, không nhận ra cha

Bác sĩ Hoàng Công Lương vừa được tại ngoại sau sự cố 8 người chạy thận tử vong. Về đến nhà, con gái nhỏ 7 tháng tuổi của anh ngơ ngác không nhận ra cha.

Chiều 5/7, Viện trưởng VKSND tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bác sĩ Hoàng Công Lương (31 tuổi, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) do xét thấy không cần thiết phải tạm giam đối với bị can này, theo tin tức trên báo Gia đình & Xã hội.

fs

 BS Hoàng Công Lương bên con gái ngày trở về. Ảnh: N. Huyền/Gia đình & Xã hội.

BS Hoàng Công Lương là 1 trong 3 người bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến “sự cố chạy thận” xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình ngày 29/5 khiến 8 bệnh nhân tử vong.

Sự việc này đã gây hoang mang trong giới chuyên môn khi BS Lương không phải là đối tượng gây nguy hiểm cho xã hội, không nhất thiết phải tạm giam.

Chiều qua, BS Hoàng Công Lương (31 tuổi, khoa Hồi sức tích cực, BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình) đã được VKSND tỉnh Hoà Bình phê chuẩn quyết định thay đổi biện pháp tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Vợ BS Lương đi đón chồng, 17h chiều, BS Lương về đến nhà, báo Vietnamnet đưa tin.

Sau 13 ngày tạm giam, BS Lương có sụt cân chút ít nhưng rắn rỏi. Về đến nơi, vừa bước vào nhà, Lương cất tiếng chào mẹ trong nước mắt. Kế đó, bà đưa con gái út 7 tháng cho BS Lương bế nhưng bé chưa nhận ra bố, khóc ngặt, không theo khiến mọi người đều rơm rớm nước mắt.

Trong căn nhà nhỏ, ngoài sự có mặt của luật sư, không có thêm hàng xóm hay người thân thích khác vì gia đình BS Lương mong mọi thứ không bị xáo trộn.

Khi ngồi lại cùng mọi người, được nghe kể mọi chuyện bên ngoài trại giam suốt 13 ngày qua, BS Lương muốn gửi lời cảm ơn đến tập thể cơ quan, các thầy cô, đồng nghiệp và người dân đã có tiếng nói để bảo vệ cho mình. BS Lương chia sẻ, anh rất xúc động, không thể hình dung được mọi người lại ủng hộ mình nhiều như thế.

Anh và gia đình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cơ quan tiến hành tố tụng đã làm việc công tâm, nhanh chóng thay đổi biện pháp ngăn chặn, vì chính bản thân BS Lương cũng không thể ngờ mình được tại ngoại sớm như thế. Trước mắt, BS Lương sẽ đi khám sức khoẻ, tập trung hồi phục, hoà nhập cuộc sống để tiếp tục phục vụ giai đoạn điều tra.

Xe container lật sát mép vực đèo Bảo Lộc, tài xế thoát chết trong gang tấc

Đến chiều 6/7, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã hoàn thành công tác cứu hộ, giải tỏa xong hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một xe container bị lật trên đèo Bảo Lộc (thuộc quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng). Trước đó, vào khoảng 9 giờ 20 cùng ngày, xe container kéo theo rơ móoc biển số 51C – 349.60, do tài xế Lê Hoàng Anh (29 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển theo hướng Đà Lạt – Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi xe đi đến một khúc cua gắt trên đèo Bảo Lộc thì bất ngờ mất lái, đâm vào rào chắn bên kia đường rồi lật ngang.

Tại hiện trường, chiếc container bị lật nằm sát bên mép vực, đầu xe bị hư hỏng.

Riêng tài xế Anh bị gãy hai tay, được người dân và lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời và đưa đến Bệnh viện đa khoa II Lâm Đồng điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Cảnh sát giao thông huyện Đạ Huoai đã có mặt để điều tiết giao thông, giải tỏa hiện trường. Vị trí xảy ra tai nạn là một khúc cua rất “ngặt” khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp khó khăn.

Đèo Bảo Lộc nằm trên quốc lộ 20 (nối Đà Lạt – Thành phố Hồ Chí Minh) có nhiều khúc cua khá nguy hiểm. Tuyến đèo này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn, lật xe gây ách tắc giao thông.

Gần đây nhất, ngày 6/5 đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 4 xe ô tô khiến tuyến đèo này bị ách tắc hơn 2 giờ đồng hồ.

Cảm động người Hà Nội nhặt bia rơi giúp tài xế xe tải

Đoạn video được đăng tải trên Otofun ngày 6/7 ghi lại cảnh tượng khiến nhiều người xúc động xảy ra tại tuyến đường ở cầu Mai Động, Hà Nội hôm 4/7.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải chở nhiều bia đằng sau thùng bất ngờ gặp tai nạn khiến các thùng bia rơi xuống đường, văng tung tóe. Ngay lập tức, nhiều người dân và lực lượng CSGT đã cùng nhau nhặt bia gọn vào lề đường, giúp tài xế thu gom chỗ bia còn nguyên vẹn.

Cư dân mạng đã bày tỏ sự xúc động và dành những lời bình luận khen ngợi hành động của người dân trên đường cùng các chiến sĩ công an.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Đỗ Mạnh Hùng – chiến sĩ Đội CSGT Số 4 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) người trực tiếp giúp đỡ lái xe tải gặp nạn kể lại: “Có khoảng 20 thùng bia lon đổ tràn ra đường gây cản trở giao thông. Ngay lập tức,chúng tôi đã ra phân làn giao thông và huy động quần chúng nhân dân cùng giúp đỡ lái xe dọn dẹp hàng hóa. Đồng thời, nhắc nhở một số đối tượng nảy lòng tham định hôi của”, trung tá Hùng nói.

Cháu bé 11 tháng tuổi thoát chết kỳ diệu khi bị bánh xe đồ chơi găm vào đầu

Các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa gắp thành công một dị vật bằng thép của bánh xe đồ chơi găm vào đầu một cháu bé 11 tháng tuổi.

Ngày 6/7, thông tin từ Khoa Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa mới gắp thành công một dị vật là phần thép bánh xe đồ chơi dài hơn 7 cm cắm vào đầu một cháu bé 11 tháng tuổi.

Theo đó, vào khoảng 19h30’ ngày 5/7, bé L.T.B.P. (11 tháng tuổi, trú xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được gia đình đưa đến Khoa Tai - Mũi - Họng trong tình trạng má phải cháu bé có một chiếc bánh xe đồ chơi găm chặt sâu vào bên trong.

Người nhà cháu P. cho biết, trước đó 30 phút, bé P. ngồi trên ghế, cầm bánh xe chơi thì bất ngờ bị ngã xuống và đập đầu vào phần thép của bánh xe đồ chơi.

Sau khi được thăm khám, chụp CT Scanes sọ não, các bác sỹ xác định: dị vật đinh thép xuyên thủng vùng má của bệnh nhân đi sâu vào trong, xuyên thành ống tai, mặt dưới ổ mắt và đến tận hố yên, sát nền sọ.

Đây là một trường hợp phức tạp do đường đi của dị vật vào vùng nguy hiểm. Sau khi hội liên chuyên khoa Tai – Mũi - Họng - Chấn thương chỉnh hình - Răng hàm mặt - Chẩn đoán hình ảnh, các bác sỹ đã quyết định đưa bệnh nhân vào gây mê và rút dị vật ra.

Sau hơn 10 phút tiến hành xử lý, các bác sĩ đã gắp được dị vật là phần thép bánh xe dài hơn 7cm ra ngoài thành công.

Hiện cháu bé tỉnh táo và sức khỏe ổn định. Tuy nhiên trong ngày 6/7, cháu bé sẽ tiếp tục được cho đi chụp CT não để thăm khám và theo dõi tiếp.

Các bác sĩ của bệnh viện cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh không nên cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi, vật nhọn. Khi xảy ra sự cố như trên, cần giữ nguyên hiện trạng và đưa vào viện để cấp cứu.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link