Xót xa người mẹ bán trứng và con gái bỏ mạng khi đi qua vụ nổ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tranh thủ ngày nghỉ, chị Đào Thị Soản đưa con gái 7 tuổi đi khám mắt. Rời viện về nhà, họ đi ngang qua vụ nổ nên gặp nạn.

Vụ nổ xảy ra chiều 19/3 tại khu Văn Phú - Hà Đông cướp đi 5 sinh mạng khiến nhiều người vô cùng hoang mang.

Tại hiện trường vụ tai nạn, khủng cảnh tan hoang, nhà cửa nứt toác, tường bong tróc, cây bật rễ, xe máy cháy rụi, ôtô hư hỏng và nhiều xác người chết khiến người ta không khỏi đau đớn, xót xa.

Trong đó, khiến người ta ám ảnh, chua xót nhất có lẽ là trường hợp của hai mẹ con vô tình đi ngang qua vụ tai nạn và bị thiệt mạng tại chỗ. Vị trí hai mẹ con tử nạn cách hố sâu khoảng 10 mét. Hình ảnh hai mẹ con tử vong trong tư thế ôm nhau khiến ai chứng kiến đều rơi nước mắt.

Mô tả ảnh.
Các bác sĩ chuyển thi thể chị Soàn và con khỏi hiện trường (Ảnh: Zing.vn)

Nạn nhân được xác định là chị Đào Thị Soản (31 tuổi, nhà ở xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội) và con gái là cháu Đào Thị Quỳnh (7 tuổi). Được biết, chị Soản làm nghề bán trứng, hàng ngày chị đi từ Thanh Oai lên trung tâm Hà Nội để đưa trứng cho khách kiếm tiền nuôi 2 con ăn học. Tranh thủ ngày nghỉ, chị đưa con gái đi khám mắt. Vừa rời bệnh viện về nhà, hai mẹ con chị đi ngang qua vụ nổ và gặp nạn.

Hơn 2 giờ sau vụ tai nạn thương tâm, ông Đào Quang Thành (bố chồng chị Soản) gào khóc chạy vào hiện trường bị phong tỏa xin công an cho vào tìm con. Mắt ông nhắm nghiền, mặt hướng lên trời, khụy gối trong phút chứng kiến cảnh đau thương. Ông Thành được cảnh sát mặc thường phục dìu ra ngoài trong tiếng la hét.

Tối muộn ngày 19/3, có mặt trong nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, mẹ chị Soản khiến những người có mặt không cầm nổi nước mắt khi gào khóc con: "Con ơi, con về với mẹ. Cháu ơi, cháu về với bà. Sao chúng mày lại bỏ mẹ mà đi vậy? Trả lại con cho tôi. Vậy là từ mai bà không nhìn thấy cháu, mẹ không nhìn thấy con rồi. Sao số con lại khổ quá vậy con ơi...”.

Mô tả ảnh.
Gia đình chuẩn bị đưa thi thể 2 mẹ con chị Soản về quê mai táng.

Được biết, gia đình chị Đào Thị Soản có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Chồng chị Soản bị bắt vì tội đánh bạc, hiện vẫn đang thụ án, ngoài cháu bé Đào Thị Quỳnh đi cùng với mẹ gặp nạn, vợ chồng chị Soản còn có một cháu khác SN 2006.

Nói về thời điểm hai mẹ con người cháu dâu gặp nạn, em trai ông Thành bảo trước hôm xảy ra sự việc một tuần có đoàn bác sĩ tình nguyện về trường bé Quỳnh khám bệnh. “Họ báo với gia đình, cháu Quỳnh gặp vấn đề ở mắt trái nên sáng nay mẹ nó tranh thủ sau giờ bán trứng chở con đi khám. Trên đường từ bệnh viện về thì mất cả mẹ lẫn con”.

Được biết, 21h cũng ngày, thi thể hai mẹ con chị Soản đã được đưa về nhà lo hậu sự.

Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú - Hà Đông: Nghi vấn do cưa bom
Vụ nổ kinh hoàng ở Văn Phú - Hà Đông: Nghi vấn do cưa bom
(Xã hội) - (Phunutoday) - Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại Văn Quán - Hà Đông, lực lượng công binh đã rà soát, báo cáo vật liệu phát nổ là chất gây nổ, có mùi
Theo:  khoevadep.com.vn copy link