Bật khóc: "Tôn Ngộ Không" bán dưa hấu kiếm tiền chữa bệnh cho con

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cho dù hoàn cảnh gia đình chỉ là bình thường, bệnh tình của con trai cũng không nói trước được nhưng hai vợ chồng anh nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Tại cổng bệnh viện An Huy (Trung Quốc), mỗi ngày, người qua đường đều được nhìn thấy hình ảnh một "Tôn Ngộ Không" đang bày bán dưa hấu trên vỉa hè, trên tay Tề Thiên Đại Thánh là một đứa trẻ cũng mặc một chiếc áo như trong phim Tây Du Ký, bởi, đây là bộ phim mà chú bé ấy yêu thích nhất. 

ton-ngo-khong-phunutoday-vn
Để con vui, ông bố đóng giả Tôn Ngộ Không đi bán dưa hấu.

Người bán dưa hấu này có tên là Chu Khắc Lương, người gốc ở tỉnh An Huy, cũng là người cha của bé trai 6 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Đầu năm 2014 khi đi kiểm tra sức khỏe thì được các bác sĩ thông báo hung tin. Hết lòng yêu thương cậu con trai kháu khỉnh, vợ chồng anh chị Khắc Lương đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chữa trị cho con.

Anh chia sẻ: “Tiền viện phí thật sự là một trở ngại lớn với gia đình. Tiền chữa trị cho cháu tính tới nay cũng đã tới 500 trăm nghìn NDT rồi. Có những thời điểm một ngày phải mất tới hơn 10 nghìn.”

Cho dù hoàn cảnh gia đình chỉ là bình thường, bệnh tình của con trai cũng không nói trước được nhưng hai vợ chồng anh nhất định sẽ không bỏ cuộc.

Tháng 11/2014, 2 vợ chồng anh đã quyết định thôi việc để toàn tâm toàn ý cùng con trai tới bệnh viện tỉnh An Huy chữa bệnh. Để có thể kiếm thêm thu nhập chi phí tiền chữa trị cho con, anh Chu Khắc Lương đã xoay sở vừa cùng vợ chăm sóc con trai vừa nhập dưa hấu từ dưới quê lên để bán ở cổng bệnh viện.

ton-ngo-khong-phunutoday-vn
"Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc..."

Vì biết con trai rất thích nhân vật Tôn Ngộ Không trong bộ phim Tây Du Ký nên anh Khắc Lương đã quyết định sắm cho mình bộ quần áo và chiếc mặt nạ của nhân vật này. Ngày ngày anh đóng giả thành Tôn Ngộ Không để bán dưa hấu và chơi cùng con trai. Anh hy vọng điều này sẽ mang lại cho cậu con trai niềm vui và nhiều dũng khí để vượt qua bệnh tật.

Có lẽ chính vì nét đặc biệt này mà hàng bán dưa hấu của anh đã thu hút được khá nhiều khách tới mua, từ đó cũng giúp anh giảm bớt áp lực chi phí chữa trị bệnh tật cho con.

Rơi nước mắt vụ án người vợ giết chồng bại liệt vì quá nghèo
Rơi nước mắt vụ án người vợ giết chồng bại liệt vì quá nghèo
(Xã hội) - (Phunutoday) - Tuyệt vọng và áp lực, bị cáo đã siết cổ chồng bằng sợi dây thừng đến chết, sau đó tự cắt cổ tay mình để giải thoát.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link