Lên án: Nhậu xỉn về nhà đánh con rồi đâm ch.ết vợ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nghĩ chồng say rượu, chị Huyền không trả lời khi thấy anh chửi bới. Cho rằng vợ xem thường, Cang dùng dao đâm Huyền bị thương nặng và t.ử v.ong.

Ngày 26-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cang (40 tuổi, ngụ phường 11, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Huỳnh Thị Huyền, vợ của Cang. Theo điều tra ban đầu, chiều 21-7, Cang đi dự đám cưới xong về nhà nằm ngủ. Lúc này, cháu Đạt (8 tuổi, con ruột Cang) dẫn bạn về nhà chơi, đùa giỡn gây ồn ào. 

me
Nguyễn Văn Cang tại cơ quan điều tra.

Cang không ngủ được, bực tức đánh con ruột. Khoảng 10 phút sau, chị Huyền về nhà thấy con trai ngồi khóc nên dẫn ra phía sau dỗ. Thấy vợ về, Cang lớn tiếng chửi bới. Nghĩ chồng say rượu, chị Huyền không trả lời. Cho rằng vợ xem thường, Cang dùng dao đâm Huyền bị thương nặng và tử vong. 

Cũng vì say rượu, một người đàn ông ở Thanh Hóa bị tòa tuyên mức án 9 năm tù giam vì chửi đánh vợ con rồi giết cháu ruột

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 17h, ngày 22/10/2012, Vũ Xuân Đệch đến nhà anh Lê Hồng Trung cùng xã để ăn cơm, uống rượu liên hoan nhà mới. Trên đường về nhà, Đệch lại ghé vào nhà anh Chinh uống nước chè. Thấy bố đi lâu không về, con trai là Vũ Xuân Hiệp đến gọi về.

Khoảng 21h, cả hai bố con cùng về đến nhà nhưng vì say rượu nên Đệch đã chửi con là “thằng ngu”, “thằng mất dạy”, thấy chồng chửi con, vợ Đệch là bà Lê Thị Mận (SN 1964) đang hái rau ngoài vườn chạy vào can chồng thì bị Đệch túm tóc đánh. Hiệp vào can bố đánh mẹ thì cũng bị Đệch cầm gậy đánh. Hiệp giằng được cây gậy khỏi tay bố nhưng Đệch tiếp tục lấy con dao năm đuổi theo chém Hiệp, rất may Hiệp né kịp rồi dùng cây gậy đập 2 cái vào chân Đệch. Đệch không đánh 2 mẹ con nữa mà lấy con dao lưới lê ra vườn lấy đu đủ vào gọt ăn.

Trong lúc thấy chồng say rượu, đánh chửi con, bà Mận gọi cháu ruột là Trương Văn Thành (SN 1984) ở cùng thôn đến can ngăn. Thành nói lại với em trai là Trương Văn Khánh rồi cả hai anh em cùng xuống nhà Đệch. Vừa vào đến cửa, Đệch hỏi “chúng mày đến làm chi” rồi không thấy ai trả lời, Thành ngồi sau nên xuống xe trước vào nhà còn Khánh đang ngồi trên xe máy, bất ngờ bị Đệch cầm con dao lưỡi lê vừa gọt đu đủ tiến lại đâm 1 nhát vào ngực trái. Thấy em bị đâm, Thành lao vào kéo Đệch ra cũng bị Đệch đâm 1 nhát vào ngực nhưng chỉ bị rách da. Đệch vứt dao xuống đất, đi vào nhà ngồi.

Thành cùng mọi người đưa Khánh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy. Tuy nhiên, sau 1 ngày cấp cứu, Khánh đã chết do vết thương quá nặng.

Sáng ngày 28/1/2013, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Xuân Đệch với tội danh “giết người”. Với hành vi phạm tội của mình, Đệch bị tòa tuyên mức án 9 năm tù giam.

Cô gái mang giới tính
Cô gái mang giới tính "thứ 3" để lại thư vĩnh biệt đẫm nước mắt
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bế tắc vì không nhận được sự cảm thông của người thân, cô gái 22 tuổi mang giới tính "thứ ba" đã định chọn cái chết để nói hết nỗi lòng.
Cha tìm con ở tiệm
Cha tìm con ở tiệm "nét" bị nhóm thanh niên đuổi đánh, cướp xe
(Xã hội) - (Phunutoday) - Người cha đi tìm con trai trong tiệm "nét" nhưng không thấy, vì tức giận khi bước ra đóng cửa mạnh tay thì xảy ra cự cãi với nhóm thanh niên.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link