Bà ngoại vừa tắm cho cháu vừa khóc tủi thân khi con, cháu hết cữ, sắp về nhà nội

( PHUNUTODAY ) - Các cô gái khi thấy cảnh này lại càng thấy thương mẹ nhiều hơn.

Vừa qua, dân mạng không khỏi xúc động cảnh người bà vừa tắm cho cháu vừa khóc, cùng câu chuyện đặc biệt được chia sẻ trên một diễn đàn.

Theo đó, một đoạn clip ngắn có tiêu đề: "Khi cháu ngoại chuẩn bị về nội… bà ngoại khóc như mưa", do cô con gái chia sẻ cho biết: Cô vừa có thời gian ở cữ sau sinh tại nhà mẹ đẻ. Thời gian trôi qua cũng đến lúc trở về nhà nội, bà ngoại vừa tắm rửa sạch sẽ cho cháu, vừa bật khóc vì nghĩ đến giây phút phải chia xa. Bà lấy chiếc khăn lau vội dòng nước mắt.

Chỉ ít phút sau đăng tải, đoạn clip đã chạm được đến trái tim nhiều người, phần lớn là những người phụ nữ lấy chồng xa. Cư dân mạng thể hiện sự đồng cảm, chỉ những người con gái lớn lấy chồng xa, đẻ xong mới có thể thấu hiểu cảm giác này nhất.

Sắp phái xa con, cháu bà ngoại tủi thân rơi nước mắt

Sắp phái xa con, cháu bà ngoại tủi thân rơi nước mắt

"Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn yêu thương con vô điều kiện. Lúc nào cũng chỉ lo con về bên nội chịu khổ chịu vất vả", tài khoản An Hoa bình luận.

"Chỉ có lòng mẹ bao la, lúc nào cũng thương con thương cháu, hy sinh tất cả!", tài khoản Minh Anh viết.

"Ngày xưa lúc hết cữ phải về nhà nội mẹ mình cũng lưu luyến như thế. Tiễn con đến tận khi xe khuất mới vô nhà khóc. Thế mà cũng đã 4 năm mẹ rời xa con rồi mẹ ơi, con nhớ mẹ vô cùng!", tài khoản Trang Linh xúc động chia sẻ.

Người ta nói "Con gái là mối làm ăn "lỗ vốn" nhất của bố mẹ", có nghĩa rằng khi con đến tuổi trưởng thành rồi lập gia đình thì sẽ trở thành "người nhà chồng". Nếu may mắn lấy chồng gần, thi thoảng có thể chạy qua chạy lại nhà với bố mẹ đẻ. Tết nhất, hai bên gia đình có người đoàn viên, có gì cần cũng được nhà ngoại cùng nhà nội giúp đỡ. Thế nhưng, khi lấy chồng xa, cách trở địa lý, nhiều nàng dâu đành chịu cảnh "Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link