Bé trai theo mẹ nhặt rác hồn nhiên xếp dép cho các bạn dã ngoại khiến nhiều người xúc động

( PHUNUTODAY ) - Thấy cô giáo bỏ dép không đúng vị trí như các bạn học sinh, em bé đi nhặt rác theo mẹ đi lại cầm lấy đôi dép ấy xếp lại ngay ngắn rồi đứng nhìn những bạn đồng trang lứa vui chơi dã ngoại.

Vừa mới đây, hình ảnh em bé theo mẹ đi nhặt rác xếp dép cho các bạn đồng trang lứa trong buổi dã ngoại được faceboker Nghia Pham đăng tải và nhận nhiều sự quan tâm của cộng động mạng. - tờ Dân Việt đưa tin.

Theo chia sẻ của facebooker bức hình được chụp gần bưu điện TP.Hồ Chí Minh.

tre-em-1

 Hình ảnh em bé thi nhặt rác theo mẹ xếp dép cho các bạn đồng trang lứa trong buổi dã ngoại. Ảnh: N.P

Nói về hoàn cảnh chụp bức hình facebooker cho biết: "Cậu bé tầm 4 tuổi theo mẹ lượm ve chai ngay bưu điện thành phố. Bé đứng nhìn các bé mầm non được trường đưa đi thăm các địa điểm nổi tiếng tại Sài Gòn.

tre-em-3

 Câu chuyện cậu bé nhặt rác và đôi dép của các bạn khiến nhiều người xúc động. Ảnh: N.P

tre-em-4

Em bé vô tư nhặt dép để xếp lại một cách ngay ngắn. Ảnh: N.P

tre-em-5

Hành động của cậu bé nhặt rác khiến nhiều người phải suy nghĩ về ý thức chung. Ảnh: N.P,

tre-em-2

Rất nhiều người cảm động trước việc làm của bé.

Khi thấy cô giáo bỏ dép không đúng vị trí các bạn sắp dép. Bé đi lại cầm đôi dép cô giáo để cạnh các đôi dép của các bạn rồi đứng nhìn."

“Liên tưởng đến nhiều phụ huynh vẫn chở con ngang nhiên đi trên lề với cái cớ sợ trễ giờ đi học của con thì hãy nên xem lại nghen. Bé sẽ học và ghi nhận những điều cha mẹ vẫn thường làm mỗi ngày.” - Facebooker Nghia Pham chia sẻ.

Có rất nhiều em bé nhặt rác làm dân mạng rơi nước mắt. 

- Một cậu bé 10 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc cứ tan học lại đi quanh thôn tìm kiếm những thứ còn dùng được trong đống rác thải để bán lấy tiền tích cóp mua máy sấy tóc tặng mẹ. Cậu bé nghĩ, có chiếc máy sấy tóc này, mẹ sẽ bớt đau khi những cơn đau đầu kinh niên hành hạ. Tấm lòng hiếu thảo của em đã khiến không ít người cản động.

- Những ngày cuối năm 2014, hình ảnh một cậu bé nhặt rác tại Hà Nội kiếm tiền chăm sóc bà ở quê đã thu hút gần 10.000 lượt like và hơn 200 chia sẻ của cộng đồng mạng. Từ khi bố mẹ em li dị, bà là người nuôi em. Bà em đã ngoài 70 tuổi, bị mắc bệnh viêm tai giữa, chẳng có tiền nên tai nó cứ chảy mưng mủ suốt. Thương bà, em bỏ học tự đi kiếm tiền mưu sinh và gưi về cho bà.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn