Cậu bé bị ung thư 11 tuổi quyết định ngừng điều trị

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một cậu bé 11 tuổi người đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư trong suốt nửa cuộc đời đã tiết lộ trên blog trực tuyến rằng cậu và gia đình đã quyết định không tiếp tục điều trị để kéo dài cuộc sống của mình.

Reece Puddington lần đầu tiên được chẩn đoán bị bệnh ung thư vào tháng Tư năm 2008, các bác sĩ nói hiện tại không có thuốc chữa.

Mặc dù tiên lượng ảm đạm, năm 2010 cậu đã kiên cường đối mặt với bệnh ung thư. Nhưng không thể chữa chạy dứt điểm được căn bệnh này, tới năm 2012, các bác sĩ nói rằng cậu xuất hiện một khối u gan - và lần này là ung thư giai đoạn cuối.

bệnh ung thư

Cậu bé và gia đình đã quyết định đau lòng khi chấm dứt điều trị được kéo dài cuộc sống của mình.

Bây giờ Reece biết rằng mình không thể đáp ứng tốt với loại thuốc mới giúp mình kéo dài cuộc sống, cậu bé bắt đầu chuẩn bị cho cái chết.

Viết trên trang Facebook của mình trong một bài viết có tựa đề "The Beginning of the End", cậu viết: "Như bạn đã biết sau khi kết quả siêu âm mới nhất được gửi về nhà, tôi chỉ có 2 lựa chọn. 

"Tôi có thể lựa chọn tham gia một thử nghiệm khác, nhưng điều này có nghĩa là đi đến rất nhiều đến bệnh viện và đối mặt với các tác dụng phụ, nhưng cũng có thể hy vọng kéo dài tuổi thọ của tôi. Hoặc lựa chọn khác đơn giản hơn là không làm gì cả, ở nhà và để cho mọi việc tự nhiên xảy ra. Điều này sẽ khiến tôi mất đi cuộc sống của mình nhanh chóng hơn so với khi tham gia vào điều trị bệnh.

"Mẹ tôi đã luôn hy vọng trong 5-6 năm qua và mẹ tôi đã có đủ dũng cảm để nhận ra rằng khi nào là đủ với tôi.

"Sau khi xem xét cẩn thận, mẹ tôi nghĩ rằng nếu cô ấy đã làm việc đó cho mình, cô sẽ tiếp tục gửi tôi tới bệnh viện để điều trị vì cô ấy không muốn để tôi ra đi. Nhưng lần này mẹ sẽ vì tôi mà làm điều gì đó.

"Vâng, mẹ tôi đã đồng ý để tôi đi ..."

ung thư

Vào tháng Giêng, Reece đã lên một danh sách những điều mà cậu bé muốn làm trước khi chết, trong đó có việc gặp nam diễn viên Johnny Depp, nhìn thấy mẹ mình học lái xe và xây dựng một ngôi nhà bé trong vườn sau của mình.

Cậu bé mong muốn mọi ước ao tốt đẹp của cậu thành hiện thực và hầu hết các danh sách những điều mà Reece muốn làm đều thể hiện một tấm lòng rất hào phóng và đóng góp cho cuộc đời.

Quyết định gần đây của Reece gây ra một làn sóng đau buồn từ những người theo dõi trận chiến chống lại bệnh ung thư trên Facebook, với hơn 300 người theo đăng ý kiến.

Linda Fenwick đã viết: "Thật là một cậu bé trẻ tuổi dũng cảm, và mẹ của cậu cũng cực kỳ can đảm mới đưa ra một quyết định khó khăn như vậy. Cô hy vọng cháu có thể làm được tất cả những điều cháu mong muốn"

Trong khi Sara Johnston đăng: "Cháu là một người đàn ông trẻ tuổi đầy dũng cảm và mẹ của cháu cũng rất kiên cường. Bà ấy phải yêu em nhiều lắm. Tôi sẽ cầu nguyện có một phép lạ cho cháu xxxxxx "

Reece đã trải qua điều trị hóa trị liệu tại The Royal Marsden ở Surrey và cuộc chiến chống bệnh ung thư của cậu bé đã tiến triển cực tốt vào đầu năm 2010, thậm chí cậu bé có thể tận hưởng cuộc sống như một cậu bé bình thường.

Nhưng cậu bé và gia đình đã bị một cú sốc nặng nề vào tháng Tám năm 2012, khi bác sĩ thông báo cậu bé đã bị di căn sang ung thư gan. Kiểm tra cho thấy ung thư đã di căn đến tủy xương, ngực, phía bên trái của khung xương chậu và xương đùi phải.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn