Có 4 kiểu người là quý nhân của đời bạn, gặp được nhất định phải nâng niu trân trọng

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc đời, nếu có thể gặp được 4 kiểu người này thì bạn thực sự may mắn, hãy quý trọng họ.

Nội tâm thanh tịnh

"Thanh tĩnh kinh" viết: "Người luôn giữ được tâm tịnh thì đã có thể nắm giữ thiên địa." Nếu một người luôn có thể duy trì sự thanh tịnh trong nội tâm, người đó có thể cảm nhận thế giới và ngộ ra đạo lý của nó.

Đó là bởi vì những người có nội tâm thanh tịnh có thể nhìn thấy sự thật từ những sự hào nhoáng che lấp, không bị mê hoặc bởi vẻ ngoài giả dối và không bị trói buộc bởi lợi ích thế tục.

Từ xưa đến nay, phàm là những người làm nên đại sự đều có thể mang đến cho người khác một cảm giác tĩnh tại, cát tường an vui, càng bình tĩnh chắc chắn họ lại càng không ồn ào, sự hiểu biết cũng càng rộng.

quy-nhan

Khiêm tốn

"Trung dung" nói: "Nước thấp thành biển, kẻ thấp thành vua." Nước chảy về chỗ thấp mà tụ thành biển cả, khiêm tốn thì có thể làm nên việc lớn.

Từ xưa đến nay, những người sống nội tâm và khiêm tốn cũng là những người bạn đáng trân trọng.

"Trời gay gắt ắt có mưa, người ngông cuồng ắt gặp tai họa", kiêu ngạo quá chắc chắn sẽ dẫn đến tai họa, chỉ cần giữ được đức tính khiêm tốn, hạ mình mới là đạo đối nhân xử thế.

Ở đời, người càng xuất sắc bao nhiêu thì càng biết hạ mình bấy nhiêu. Kết giao với những người như vậy sẽ không chỉ cảm thấy rất thoải mái mà còn giúp ta rút ra nhiều kiến thức và kinh nghiệm từ họ.

quy-nhan1

Bao dung

Tự cổ chí kim, dù ở bất cứ đâu, những người làm nên nghiệp lớn ắt có tấm lòng rộng lượng. Người có tâm hồn rộng lượng sẽ đối xử với người khác một cách hào phóng, không so đo, tính toán.

Một người như vậy có thể bình tĩnh đối mặt với những thất bại và gian truân trong cuộc sống, đồng thời mới giống như biển, vì có thể thu nạp trăm sông, dung chứa được nên mới thành ra to lớn, chỉ như thế mới có thể có một cuộc sống phi thường.

Lạc quan biết thế nào là đủ

Trong cuốn "Thái căn đàm" có viết: "Biết đủ là tiên cảnh, không biết đủ là phàm trần."

Nếu một người biết hài lòng, người đó sẽ hạnh phúc ngay cả trong ngôi nhà tranh. Ngược lại, những người không biết hài lòng, dù có rất nhiều họ vẫn luôn thấy thiếu, cuộc sống vì thế mà không tìm thấy niềm vui.

Hạnh phúc không bao giờ là sự tích lũy tiền bạc và địa vị mà là sự mãn nguyện xuất phát từ trái tim. Chỉ những người biết đủ thì mới có thực sự dư dả.

Một người biết hài lòng và lạc quan luôn có những suy nghĩ tích cực, họ không chỉ tự sưởi ấm bản thân, làm cho mình hạnh phúc mà còn giúp lan tỏa, soi sáng cho người khác.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link