Cô gái 16 tuổi nhà nghèo mất tích bí ẩn khi ra cổng bệnh viện mua đồ ăn

( PHUNUTODAY ) - Ngọ có xin phép ra cổng bệnh viện mua đồ ăn, kể từ lúc đó gia đình mất hoàn toàn liên lạc với cô gái, Ngọ lại không cầm theo điện thoại di động.

Mới đây, trên mạng xã hội mọi người đang chia sẻ rộng rãi thông tin một cô gái 16 tuổi mất tích sau khi xin phép gia đình đi mua đồ ăn trước cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Theo đó, cô gái này tên là Đàm Thị Ngọ (SN 2000 tại xóm 5, xã Thái Nguyên, Thái Thuỵ, Thái Bình).

mat tich - phunutoday

Mọi người chia sẻ rộng rãi thông tin về Ngọ mong sao sớm tìm được cô gái (Ảnh: FB Đàm Sáng-người thân của Ngọ)

Trong buổi chiều ngày 19/12/2016, Ngọ có cùng anh trai là Đàm Văn Nam đưa bố là bác Đàm Văn Lìu lên Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh. Đến tầm 16h20, khi khám cho bố xong, Ngọ có xin phép ra cổng bệnh viện mua đồ ăn, kể từ lúc đó gia đình mất hoàn toàn liên lạc với cô gái, Ngọ lại không cầm theo điện thoại di động.

Ngọ cao 1m55 nặng 45-46kg, khi đi Ngọ mặc áo khoác nỉ dài ngang mông màu hồng có mũ, bên trong mặc áo len màu vàng nhạt, quần bò màu xanh, đi dép tông màu đỏ. Hiện gia đình đã trình báo sự việc với Công an phường Phương Mai, Hà Nội.

Anh Đàm Văn Nam- anh trai của bạn Đàm Thị Ngọ lo lắng chia sẻ: "Đã 2 ngày trôi qua nhưng gia đình vẫn chưa có thông tin gì của Ngọ, gia đình và người thân đã chia sẻ thông tin rộng lên mạng xã hội đồng thời trình báo lên cơ quan Công an các khu vực lân cận Bệnh viện Bạch Mai mong sớm có kết quả. Hiện tại, gia đình vô cùng lo lắng bởi Ngọ chưa từng một mình đi ngoài đường ở trên Hà Nội, em thiếu va chạm và lại không thuộc đường đi lối lại."

"Hiện tại, bệnh tình của bố mình rất nặng, ông bị cùng một lúc cả bệnh về tim lẫn phổi. Gia đình mình lại khó khăn, cũng vì thế mà Ngọ nghỉ học sớm vì gia đình không có tiền cho em ăn học. Ngọ hiền lành, rất ngoan , mọi việc nhà và việc đồng áng Ngọ đều đỡ đần bố mẹ mà làm hết."

Mọi người có thông tin gì về bạn Ngọ, xin liên hệ với anh trai Ngọ là anh Đàm Văn Nam theo số điện thoại: 01688611333.

Trước đó, cô giáo Quách Thị Hường (SN 1994, quê xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) đang là giáo viên thử việc ở trung tâm tiếng Anh có địa chỉ ở phố Nguyễn Khuyến, phường Âu Cơ, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cũng đã mất tích một cách bí ẩn.

mat tich 2 - phunutoday

Cô giáo Quách Thị Hường mất liên lạc với gia đình từ 30/11.

Theo anh Quách Văn Hùng (ở xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, Ninh Bình) – anh trai của nạn nhân, xác nhận em gái mình là Quách Thị Hường đã mất liên lạc nhiều ngày nay chưa rõ tung tích. “Hai anh em tôi cùng làm việc ở thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ), hôm 29-11, em tôi đi làm rồi về phòng trọ sinh hoạt, ngủ bình thường. Nhưng ngày hôm sau thì không thấy về, điện thoại cũng không liên lạc được” - anh Hùng kể.

Cũng theo anh Hùng, Hường là người hiền lành, sống hòa đồng với bạn bè. Hiện Hường có yêu 1 người ở Thái Nguyên, gia đình đến tìm nhưng không thấy.

“Gia đình tôi đã đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng không ai biết em gái đang ở đâu. Gia đình tôi vô cùng lo lắng, mong em vẫn bình an và trở về nhà” - anh Hùng lo lắng.

Được biết, Hường vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Trước khi mất tích, cô làm việc tại một Trung tâm Tiếng Anh ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Hiện sự việc đã được gia đình báo tin đến cơ quan chức năng. Công an thị xã Phú Thọ đang xác minh vụ việc và hỗ trợ gia đình tìm kiếm cô giáo trẻ mất tích.

Nếu ai có thông tin gì về Hường, ai nhìn thấy Hường xin liên hệ theo sđt của anh trai Hường là 01653593542 hoặc 0978079295 hoặc số bạn của Hường ( tên Mai) 0914550269! Gia đình xin chân thành cảm ơn!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link