Cô gái trả lại 78 triệu cho người đánh rơi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thoáng thấy người phụ nữ chạy xe máy phía trước đánh rơi túi xách, cô gái nhặt túi lên bên trong có 78 triệu đồng và điện thoại đã tìm trả lại người mất.

Trên đường mang tiền đến Bệnh viện Ung bướu để đóng viện phí cho một người thân bị ung thư, bà Nguyễn Ngọc Được (60 tuổi, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM) đánh rơi túi xách đựng 78 triệu đồng và chiếc điện thoại. "Đó là số tiền em họ gửi tôi đóng viện phí cho chồng bị ung thư gan. Tôi đã cẩn thận treo giỏ trên chiếc móc phía trước xe, nhưng không ngờ rơi mất. Tôi hốt hoảng đi tìm nhưng không thấy. Nếu mất số tiền đó tôi chỉ còn cách đi mượn, thậm chí vay nóng để trả lại", người phụ nữ cho biết.

Mô tả ảnh.
Bà Được vui mừng khi nhận lại được tiền.

Bỗng nhớ ra chiếc điện thoại còn để trong túi xách, bà Được gọi thì đầu bên kia có người bắt máy ngay: "Bác có phải là người đánh rơi chiếc giỏ không ạ? Nhà bác ở đâu để con đem lại cho". Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô gái, bà Được vừa vui mừng vừa run rẩy, quên mất cả địa chỉ nhà mình, phải đưa điện thoại cho cậu con trai nói chuyện tiếp.

Sau một hồi trấn tĩnh, mẹ con bà Được hẹn gặp người tốt bụng kia ở cây xăng trên đường Phan Xích Long. Cô gái với nước da trắng nhìn thấy chiếc xe đã nhận ra ngay. Cô đã trao trả lại toàn bộ tài sản, trong đó số tiền và điện thoại vẫn còn nguyên.

Cô gái tốt bụng ấy tên là Phạm Nguyễn Nguyệt Linh (24 tuổi), ngụ tại khu phố 1, phường 7, quận Phú Nhuận. Nguyệt Linh cho biết, hôm đó đang trên đường đi làm về gần đến nhà, từ xa cô thoáng thấy một phụ nữ chạy xe máy phía trước đánh rơi chiếc túi xách màu xanh. Cô dừng xe, nhặt túi xách lên và chạy theo để trả, nhưng người kia đã nhanh chóng khuất sau con hẻm.

"Tôi chạy đuổi theo nhưng không kịp. Gặp một cô gần giống người phụ nữ khi nãy, tôi hỏi có phải túi xách của cô bị rớt không thì người đó trả lời không phải. Tôi mang về định đăng tin lên mạng để trả lại cho người đánh rơi thì cô Được gọi điện", Nguyệt Linh - tốt nghiệp ngành Ngân hàng hệ cao đẳng, ĐH Hồng Bàng thuật lại.

Mô tả ảnh.
Linh nhất quyết không nhận tiền hậu tạ của bà Được.

Nhận lại tài sản đánh rơi, bà Được biếu Linh một khoản tiền hậu tạ nhưng cô gái nhất định không lấy. Linh bảo: "Mẹ cháu dạy nhặt được của rơi phải trả lại cho người khác mà không cần được báo đáp".

Bà Nguyễn Thị Châu, thành viên Ban Điều hành khu phố 1, phường 7 quận Phú Nhuận, cho biết việc Nguyệt Linh nhặt được của rơi và trả lại là một nghĩa cử đẹp cần được nêu gương. "Chúng tôi thực sự khâm phục tấm lòng của cháu Linh khi trả lại số tiền lớn như thế cho người bị mất. Ủy ban phường đang xem xét khen thưởng và tặng bằng khen gương người tốt việc tốt cho cháu", bà nói.

Dịp Tết nguyên đán vừa qua, khu du lịch Bà Nà Hills cũng đã trả lại tài sản cho du khách bị rơi khi đi du lịch.  Ngày 6/2, chị Bùi Thị Thanh Nhàn (trú chung cư C4, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội) cùng gia đình tham quan Bà Nà Hills thì đánh rơi túi xách có giấy tờ tùy thân quan trọng và hơn 10 triệu đồng. Một cán bộ của khu dịch vụ nhà hàng đã nhặt được chiếc túi này và bàn giao cho đội bảo vệ để liên hệ với chị Nhàn trả lại.

Ngày 7/2, Khu du lịch Bà Nà Hills nhận được thông báo của du khách Trần Thị Điểu (trú phường Sơn Kỳ, Tân Phú, TP.HCM) về việc gia đình chị bị thất lạc một ba lô trong đó có nhiều tài sản quý giá và giấy tờ quan trọng. Ngay sau đó, tập thể cán bộ nhân viên khu du lịch đã khoanh vùng tìm kiếm và trong chiều cùng ngày phát hiện ba lô của bà Điểu tại hầm rượu khu Bà Nà By Night.

Toàn bộ tài sản gồm hơn 30 triệu đồng, 3 dây chuyền trị giá hơn 50 triệu đồng, phiếu mua hàng hơn 1 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân được hoàn trả.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn