Thả lưới đánh cá, thu được xác người

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cùng trong ngày 24/2, người dân ở TP. HCM và Quảng Bình đã phát hiện hai thi thể khi thả lưới đánh cá.

Vụ việc thứ nhất xảy ra vào sáng 24/2, tại rạch Ông Tám, thuộc ấp 5, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TP HCM.

Thông tin ban đầu, vào lúc 10h, một nhóm thanh niên trong ấp đi bủa lưới bắt cá tại rạch Ông Tám, đã tá hỏa khi thấy thi thể một người đàn ông nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Công nhân vệ sinh có mặt đưa xác nạn nhân lên bờ và chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi
Công nhân vệ sinh có mặt đưa xác nạn nhân lên bờ và chuyển về bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Ngay sau đó, sự việc được trình báo cho công an địa phương. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt để điều tra sự việc.

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông (khoảng 35 tuổi) mặc áo thun, quần jean xanh, không có giấy tờ tùy thân và đang trong giai đoạn trương sình. Trên người nạn nhân, công an tìm thấy một điện thoại di động và một chùm chìa khóa treo ở thắt lưng.

Đến 13h cùng ngày, công nhân Công ty Vệ sinh môi trường đô thị TP đưa thi thể nạn nhân lên bờ chuyển về nhà xác để khám nghiệm pháp y.

Hiện danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân cái chết đang được công an làm rõ.

Đáng chú ý là cũng trong ngày 24/2, một người dân khi quăng lưới đánh cá cũng đã thu được một thi thể tại Quảng Bình.

Khoảng 8h sáng nay (24/2) ông Nguyễn Văn Hăng (SN 1949) trú tại xã Đức Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình đang đánh cá ở khu vực gần bờ thuộc xã Đức Trạch, khi kéo lưới ông phát hiện một xác người đàn ông trung niên đã chết không mặc áo quần và thi thể bị trương nhẹ nằm ngay trong lưới của ông.

Nạn nhân đã được xác định đó là ông Nguyễn Chí Thanh (SN 1962) trú tại xã ở xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Trước đó, ngày 18/02/2014, ông Thanh đi biển đánh cá trên con tàu mang số hiệu QB 92016 do chủ tàu Nguyễn Văn Cắt ở cùng xã điều khiển.

Mô tả ảnh.
Rất đông người dân đứng đợi chiếc thuyền ông Hăng đưa thi thể xấu số vào bờ.

Khoảng 22h tối ngày 18, khi tàu vào cửa biển Âu thuyền Sông Gianh để tránh gió mùa thì bất ngờ có cơn gió kèm sóng lớn đã đánh mạnh lên tàu, ông Thanh ngồi trên tàu đã bị hất văng xuống nước.

Sau đó người thân cùng lực lượng cứu hộ đã đi tìm kiếm nhưng không phát hiện ra. Đến sáng nay thì thi thể ông Thanh mắc vào lưới của ông Hăng ở Đức Trạch – Bố Trạch.

Được biết, gia đình ông Thanh rất khó khăn và ông chính là lao động chính của gia đình. Hiện nay, đại diện gia đình cũng đã tiến hành làm giấy biên nhận xác và tiến hành mai táng theo thủ tục.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn