Tưởng con gái 11 tuổi làm "chuyện ấy" với trai lạ, người mẹ đã lập tức làm hành động "ác quỷ" này

( PHUNUTODAY ) - Phát hiện con gái ở trong ngôi nhà với một người đàn ông lạ, người mẹ đã nhẫn tâm đoạt đi mạng sống của con.

Rosa Rivera (28 tuổi, sống ở Mỹ) đã đâm con gái Aleyda (11 tuổi) 15 nhát vào lưng. Sau đó, người mẹ độc ác này chở con gái đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng từ nhiều vết dao đâm trên người.

Người mẹ đâm con gái tử vong.

Người mẹ đâm con gái tử vong.

Theo lời các nhân chứng, Rivera đến một căn nhà lúc 7h30' sáng Chủ nhật (10/3) và đập cửa. Mọi chuyện bắt đầu khi người mẹ phát hiện con gái ở trong ngôi nhà này với một người đàn ông. Có thông tin nói người đàn ông này là bạn trai của mẹ Rivera. Cô ta cáo buộc anh ta có quan hệ tình dục với con gái của mình.

Trong cơn điên loạn, người mẹ mất nhân tính đưa con gái lên xe và đâm nhiều nhất lên người nạn nhân. Theo The Sun, khi Rosa Rivera đưa con gái đến bệnh viện, cô còn khua dao về phía nhân viện bệnh viện. Đội ngũ an ninh bệnh viện đã khống chế người này ngay lập tức.

Tại đồn cảnh sát, Riviera thừa nhận bản thân chưa bao giờ thấy Aleyda làm "chuyện ấy". Trước đó, cô con gái tội nghiệp cũng phủ nhận chuyện quan hệ nam nữ với bất cứ người đàn ông nào.

Ban đầu, nghi phạm còn chối bỏ việc bản thân đâm con gái nhưng cuối cùng đã thừa nhận hành động của mình. Cô ta còn bao biện cho việc làm tàn nhẫn của mình là muốn ngăn con không quan hệ tình dục với những người đàn ông khác.

Theo kênh truyền hình WKMG-TV, Rivera cho biết, bản thân tin con gái có quan hệ tình dục với người đàn ông trong căn nhà nói trên, vì cô bé "cười khác lạ".

Cảnh sát trưởng quận Cam - ông John Mina cho hay, nữ nghi phạm đâm con gái khi ở trong xe. Sau đó, người náy lái xe đưa cô bé đi khắp nơi trước khi tới bệnh viện. Lúc đó, nạn nhân đã tử vong.

Hiện, Riviera đang đối mặt với tội giết người cấp độ 1 và đang bị giam giữ tại nhà tù ở quận Cam (California, Mỹ). Chắc chắn cô ta sẽ phải lĩnh án đích đáng cho những hành động đáng sợ và không còn tình người đã gây ra.

Mới đây, ở TP HCM cũng xảy ra sự việc người đàn ông dùng hung khí đâm thanh niên trọng thương khi phát hiện người này đang ngủ chung với con gái mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 6/3, anh Trát Anh Thoại (SN 1979, ngụ phường Bình Hưng Hòa A) ngủ dậy và đi vào phòng con gái là Trát M.P. (SN 2003).

Tại đây, anh Thoại phát hiện một thanh niên lạ mặt đang ngủ chung với con gái nên gặng hỏi.

Thanh niên này hỏi anh Thoại "Ông là ai?", anh Thoại bực tức chạy xuống dưới bếp lấy hung khí tìm người này để xử lý. Khi gặp thanh niên trên, anh Thoại đã đâm vào đầu người này khiến nạn nhân ngã gục rồi bỏ đi. Ngay sau đó, P. đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa A có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng và truy xét Thoại để điều tra, làm rõ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link