Vụ "sản phụ cùng song thai tử vong": Kỷ luật trưởng khoa sản, "hỗ trợ" gia đình nạn nhân 210 triệu

( PHUNUTODAY ) - Ban giám đốc BVĐK số 10 đã họp hội đồng kỷ luật và có hình thức kỷ luật khiển trách đối với Trưởng Khoa sản Lê Văn Chiến.

Hội đồng chuyên môn của bệnh viện kết luận trong quá trình sản phụ Trúc nằm chờ sanh, bác sĩ phán đoán tình hình chưa chính xác, chưa làm các xét nghiệm đầy đủ...

Chiều 18-9, anh Nguyễn Hữu Tùng, chồng sản phụ Nguyễn Thị Trúc (ngụ thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) cho biết gia đình và Bệnh viện đa khoa (BVĐK) số 10 (Hậu Giang) đã có buổi hòa giải và thống nhất là phía BV “hỗ trợ” gia đình anh Tùng 210 triệu đồng.

san-phu-chet-1-phunutoday,vn

 BVĐK số 10 "hỗ trợ" gia đình sản phụ Trúc 210 triệu đồng.

Anh Tùng nói: “Số tiền này không thể nào bù đắp cho gia đình tôi nhưng phía BV đã có thành ý và trách nhiệm nên tôi đồng ý hòa giải. Chỉ mong sau này các bác sĩ tại BV có trách nhiệm hơn để không bệnh nhân nào rơi vào trường hợp như vợ và con của tôi”.

Ban giám đốc BVĐK số 10 đã họp hội đồng kỷ luật và có hình thức kỷ luật khiển trách đối với Trưởng Khoa sản Lê Văn Chiến. Ngoài ra, BV cũng họp hội đồng đánh giá lại quá trình điều trị sản phụ Trúc trong 5 ngày điều trị tại bệnh viện. Kết quả, về chuyên môn bác sĩ đã chẩn đoán, điều trị còn chủ quan, phán đoán tình hình chưa chính xác, cho làm các xét nghiệm chưa đầy đủ, xử lý tình huống chậm…

Theo một lãnh đạo của BV, sau khi xảy ra sự cố, bác sĩ Chiến đã dự đoán tình hình sản phụ biến chứng nặng nên đã gọi ngay cho lãnh đạo BV Phụ sản Cần Thơ chuẩn bị ngay ê kíp để cấp cứu và mổ kịp thời. Không những vậy bác sĩ này còn trực tiếp theo xe cấp cứu đưa chị Trúc đến BV.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, chị Trúc mang thai song sinh 2 bé gái (9 tháng) được người nhà đưa vào BVĐK số 10 khám trong tình trạng sức khỏe yếu, da vàng, chân tay phù nề, khó ăn uống. Sau khi nhập viện và siêu âm, bác sĩ cho biết, thai khỏe nên chuyển sang phòng chờ sinh để theo dõi và chăm sóc.

Tuy nhiên, đến 0h30 ngày 5-9, chị Trúc xuất huyết nhiều nên người nhà thông báo cho BS biết, nhưng 2 tiếng sau BS mới có mặt và thông báo thai nhi đã chết, rồi chuyển sản phụ này lên Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ cấp cứu.

Tại Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ, BS chẩn đoán chị Trúc đang trong tình trạng nguy kịch, thai chết lưu, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, phải mổ lấy thai ra gấp và cắt toàn bộ tử cung để giữ lại tính mạng.

Sau phẫu thuật, sản phục Trúc được đưa sang Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ để chữa trị trong tình trạng, suy gan, suy thận…

Bệnh viện tiến hành lọc máu, thay huyết tương nhiều lần nhưng đến chiều 12-9 sản phụ Trúc đã tử vong sau khi gia đình xin về nhà.

Cuối giờ chiều 12/9, anh Nguyễn Hữu Tùng (40 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang, chồng sản Nguyễn Thị Trúc) cho biết, vợ mình vừa tử vong.

san-phu-chet-2-phunutoday,vn

 Đại diện BVĐK số 10 cho biết, đã làm đúng phác đồ điều trị (!?). (ảnh - Đức Văn).

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa số 10 đã lên tiếng về vụ việc này. Bác sĩ Chuyên khoa 2 Mai Quang Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, sáng 31-8, sản phụ Trúc (mang thai ở tuần 34) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mệt, ăn uống kém, không phát hiện nhiễm độc thai nghén.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn