Y tá tóc bạc trắng sau 2 tháng chống dịch Covid-19, con gái 3 tuổi nhìn thấy ngơ ngác hỏi : "Bác là ai?"

( PHUNUTODAY ) - Sau 2 tháng chống dịch ở Vũ Hán, nam y tá 39 tuổi trở về nhà với mái tóc bạc trắng khiến con gái anh không thể nhận ra bố.

Wang Benxua, 39 tuổi được điều động đến Vũ Hán từ ngày 4/2 để tham gia chống dịch Covid-19. Khi đi, tóc anh vẫn còn đen nhánh. Nhưng đến lúc trở về nhà ở Quý Châu vào ngày 1/4, mái tóc ấy đã gần như bạc trắng.

Khi về nhà anh gọi tên con gái 3 tuổi nhưng cô bé chỉ ngơ ngác nhìn rồi hỏi: "Bác là ai?".

Hình ảnh y tá Wang Benxua được tặng hoa trước khi rời Vũ Hán để trở về Quý Châu hôm 1/4.

Hình ảnh y tá Wang Benxua được tặng hoa trước khi rời Vũ Hán để trở về Quý Châu hôm 1/4.

Phải mất vài phút, con gái của anh Wang mới nhận ra người đàn ông tóc trắng là bố mình. Cô bé chạy lại ôm bố rồi sờ vào tóc và hỏi: "Tóc bố bị sao thế?".

Trong tình cảnh ấy, anh Wang khá bối rối và cũng có chút đau lòng khi con gái không nhận ra mình.

Nam y tá cho biết do khối lượng công việc lớn cộng thêm việc chăm sóc bệnh nhân rất căng thẳng nên mái tóc của anh đã đổi màu chỉ sau 2 tháng. Anh được điều động đến hỗ trợ bệnh viện tạm thời Giang Hán và chịu trách nhiệm chăm sóc cho 21 bệnh nhân.

Wang Benxua được gọi đi hỗ trợ tâm dịch Vũ Hán hồi đầu tháng 2. Sau khi gọi điện báo cho vợ và con biết tin, anh đã lập tức rời bệnh viện để lên đường làm nhiệm vụ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link