Cơ trưởng chuyến bay MH370 có bệnh lý tâm thần

16:08, Chủ nhật 30/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Phi công 53 tuổi Zaharie Ahmad Shah cơ trưởng chuyến bay MH370 có thể bị rối loạn cảm xúc, một loại bệnh lý tâm thần theo tiết lộ của con gái và vợ ông.

Ngày 29/3 tờ Daily Mail (Anh) đăng tin cảnh sát hiện vẫn tiếp tục điều tra những hành vi của cơ trưởng Zaharie trước khi ông lên chuyến bay MH370.

Được biết, vợ chồng ông Zaharie vẫn đang sống chung, chưa làm thủ tục ly dị, nhưng trước đó, bà vợ đã lên tiếng muốn ly hôn với chồng.

Bà Faizah Khanum Mustafa Khan, vợ của ông Zaharie, nói với các điều tra viên rằng ông Zaharie đã không nói chuyện với bà trong nhiều tuần trước khi lên chuyến bay MH370. Ông Zaharie thường ở một mình, sống khép kín trong căn phòng mà ông có xây dựng một hệ thống bay giả lập.

“Tôi phát hiện chồng tôi lạnh nhạt và khó hiểu”, bà Faizah nói về những biểu hiện của ông Zaharie trước khi ông bay chuyến bay MH370.

Mô tả ảnh.
Vợ, con gái lớn và con trai út cơ trưởng máy bay MH370.

Con gái ông Zaharie, Aishah Zaharie (28 tuổi), cho biết trong những lần nói chuyện cuối cùng với cha trước ngày 8/3, cô phát hiện ông Zaharie "có sự thay đổi", theo Daily Mail.

“Ông ấy không còn là người cha mà tôi yêu mến. Cha tôi dường như có tâm lý bất ổn và lạc lõng trong thế giới riêng của ông ấy”, Aishah nói.

Trong quá trình thẩm vấn với cảnh sát, bà Faizah, gặp ông Zaharie khi bà mới 16 tuổi, bị ngất vài lần và khẳng định chồng bà không lái máy bay tự sát. “Thật không công bằng khi đổ hết trách nhiệm cho chồng tôi”, bà Faizah nói.

Aishah cho biết ông Zaharie đã tâm sự với cô về cuộc hôn nhân rạn nứt không thể cứu chữa.

Ông Zaharie còn hỏi Aishah rằng cô sẽ cảm giác như thế nào nếu ông và mẹ cô ly dị, Aishah nói với các điều tra viên.

Aishah khuyên cha cô đến gặp các vị bô lão Hồi giáo để được tư vấn về hôn nhân, nhưng ông không đồng ý. Aishah nói cô không biết rõ liệu có một người phụ nữ khác trong cuộc đời của cha cô hay không.

Ngày 27/3, con trai út cơ trưởng của máy bay Malaysia Ahmad Seth Zaharie, 26 tuổi cũng đã lần đầu lên tiếng bảo vệ cha và bác bỏ những suy đoán xung quanh vai trò của ông trong việc máy bay mất tích.

Con trai của ông Zaharie cho biết ông đã không nói chuyện với họ nhiều tuần trước khi lên chuyến bay MH370, mặc dù họ sống chung nhà, ở gần sân bay quốc tế Kuala Lumpur.

"Dù có thể cha và tôi không gần gũi lắm vì ông bay quá nhiều, nhưng tôi hiểu ông ấy", Ahmad nói về cha. Anh là người đầu tiên trong gia đình ông Zaharie phát biểu trước truyền thông về việc máy bay mất tích. 

Cả ba người con của ông Zaharie tin rằng cha họ không lái chiếc máy bay số hiệu MH370 để tự sát.

Cảnh sát thẩm vấn người thân gia đình ông Zaharie và họ xác nhận ông này không gặp bất kỳ khó khăn nào về tài chính.

Một phi công, bạn thân lâu năm của cơ trưởng Zaharie, cho biết ông Zaharie có "tâm lý bất ổn", đau khổ và suy sụp vì vợ đòi ly dị và trục trặc tình cảm với một người phụ nữ khác, nên có thể đã lái máy bay đâm xuống biển tự sát, theo tờ The New Zealand Herald (New Zealand) vào ngày 26/3.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: